Từng là người hùng dân tộc, Novak Djokovic, tay vợt hàng đầu thế giới, đang đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ truyền thông Serbia, một sự thay đổi đáng chú ý so với sự tung hô mà anh thường nhận được.
Tờ Express dẫn lời tờ Informer, gọi Djokovic là “nỗi ô nhục của Serbia” và cáo buộc anh là “kẻ yêu nước giả tạo” khi “tự coi bản thân là biểu tượng của Serbia trong nhiều năm rồi giờ chạy trốn sang Hy Lạp”.
Theo ký giả Jaschar Dugalic của tờ Neue Zurcher Zeitung, chính phủ Serbia, dù Djokovic không trực tiếp chỉ trích, dường như đang sử dụng các kênh truyền thông thân cận để công kích danh dự của anh.

Mối quan hệ căng thẳng leo thang khi Djokovic quyết định chuyển giải ATP 250 Belgrade Mở rộng từ Serbia sang Hy Lạp, đổi tên thành Hellenic Championship và tổ chức tại Athens từ ngày 2/11. Động thái này được cho là xuất phát từ những bất đồng giữa Djokovic và chính phủ Serbia, đặc biệt là Tổng thống Aleksandar Vucic, về một số chính sách và dự luật sắp ban hành.
Sự thay đổi này diễn ra chỉ một năm sau khi Djokovic được chào đón như một người hùng tại quê nhà sau khi giành huy chương vàng Olympic đầu tiên trong sự nghiệp. Vào thời điểm đó, chính quyền còn công bố kế hoạch xây dựng một bảo tàng mang tên anh.
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Djokovic và chính phủ Serbia rạn nứt sau khi anh công khai ủng hộ các cuộc biểu tình của sinh viên và các nhóm đối lập với Tổng thống Vucic. Tháng 3/2025, Djokovic đăng tải hình ảnh từ một cuộc biểu tình lớn với khoảng 300.000 người tham gia, kèm theo dòng trạng thái: “Lịch sử, thật đáng kinh ngạc”. Các cuộc biểu tình này phản đối chính phủ sau vụ sập mái nhà ga xe lửa ở Novi Sad khiến 16 người thiệt mạng, và lan rộng ra 400 thành phố.
Sau chiến thắng tại Wimbledon 2025, Djokovic bị cáo buộc ám chỉ khẩu hiệu “Pump” của các cuộc biểu tình sinh viên khi thực hiện một động tác nhún nhảy. Tuy nhiên, anh đã bác bỏ cáo buộc này trong cuộc họp báo, giải thích rằng đó chỉ là điệu nhảy theo bài hát “Pump It Up” dành cho các con của mình.
Không chỉ Djokovic, cha của anh, ông Srdjan, cũng trở thành mục tiêu của truyền thông Serbia. Theo Dugalic, một doanh nhân thân chính phủ đã phát tán video cho thấy ông Srdjan có liên hệ với một người đang bị cáo buộc tội ấu dâm.
Trong khi đối đầu với chính phủ Serbia, Djokovic lại thể hiện sự gắn bó với Hy Lạp, thông qua việc ăn tối với Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis và tìm kiếm nhà ở khu vực ngoại ô phía Bắc Athens. Báo chí Hy Lạp cũng đưa tin rằng Djokovic và vợ, Jelena, đang xem xét các trường học trong khu vực này cho hai con của họ, Stefan và Tara.
Những động thái này được cho là sự chuẩn bị của Djokovic cho cuộc sống sau khi giải nghệ. Sau Wimbledon, anh đã rút lui khỏi cả hai giải Masters 1000 liên tiếp là Canada Mở rộng và Cincinnati Mở rộng. Hiện tại, Djokovic đang đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng thế giới và dự kiến sẽ trở lại thi đấu tại Mỹ Mở rộng, giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 24/8.
Admin
Nguồn: VnExpress