70 tuổi chưa chia thừa kế, 3 con trách móc!

Ở tuổi 70, thay vì an nhàn vui thú điền viên, tôi lại trăn trở về chuyện chia thừa kế cho các con. Suốt mấy chục năm trời, vợ chồng tôi đã dành dụm được một căn nhà mặt phố ở quê, một mảnh đất vườn hơn 1.000 mét vuông và một căn nhà đang ở thành phố. Đây không chỉ là tài sản mà còn là những kỷ niệm, dấu ấn của cả một đời người.

Tôi có ba người con, hai trai và một gái. Dạo gần đây, chúng thường bóng gió về chuyện tài sản, nhà cửa, thậm chí phàn nàn việc tôi “giữ khư khư” và đề nghị “chia sớm để ổn định cuộc sống”. Tôi hiểu lòng con, nhưng vẫn chưa thể quyết định.

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là cảnh gia đình lục đục. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình, anh em ruột thịt trở mặt chỉ vì tranh chấp đất đai, tiền bạc. Người thì cảm thấy thiệt thòi, người lại cho rằng bị đối xử bất công, dẫn đến sứt mẻ tình cảm, thậm chí biến thành thù hằn. Tôi không muốn điều đó xảy ra với các con của mình.

Tôi biết rằng dù chia thế nào cũng khó lòng làm hài lòng tất cả. Mỗi đứa con đều có hoàn cảnh, suy nghĩ và cái tôi riêng. Người được nhiều sẽ khiến người khác cảm thấy ít, từ đó nảy sinh những lời ra tiếng vào. Ở tuổi này, tôi chỉ mong các con yêu thương, nương tựa lẫn nhau, chứ không phải tranh giành hơn thua.

Chính vì vậy, tôi quyết định giữ nguyên tài sản, tự lo liệu chi tiêu và không chia sớm cho bất kỳ ai. Tôi đã lập sẵn di chúc rõ ràng, minh bạch để sau này mọi việc được thực hiện theo ý nguyện của tôi. Tôi tin rằng, dù các con có ý kiến khác nhau, chúng vẫn sẽ tôn trọng di nguyện cuối cùng của cha mẹ.

Có lẽ nhiều người cho rằng tôi cố chấp. Nhưng ở độ tuổi này, tôi không còn đủ sức để nghe những lời so bì, trách móc. Điều tôi mong mỏi nhất là khi tôi còn sống, các con vẫn xem nhau là anh chị em, cùng ngồi lại bên mâm cơm, hỏi han nhau ân cần, chứ không phải nhìn nhau bằng ánh mắt nghi kỵ. Bởi lẽ, tài sản rồi cũng sẽ hết, nhưng tình ruột thịt thì không gì có thể thay thế được.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *