Ở tuổi 35, tôi đang sống tại Sài Gòn cùng chồng và hai con trai. Con lớn năm nay 16 tuổi là con riêng từ cuộc hôn nhân trước, còn con trai út là con chung của tôi và chồng hiện tại. Trước đây, tôi luôn dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình và con cái, không yêu cầu con lớn phải làm việc nhà nhiều, chủ yếu tập trung vào việc học.
Gần đây, công việc của chồng tôi gặp một số khó khăn. Vì vậy, tôi dự định đi làm trở lại để hỗ trợ kinh tế gia đình và anh đã đồng ý với kế hoạch này. Tuy nhiên, sau đó, anh bắt đầu đề nghị con trai riêng của tôi nên học cách tự lập hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ như rửa bát sau bữa ăn hoặc quét nhà.

Tôi lo lắng vì con trai chưa quen với những công việc này, sợ con vụng về. Thêm vào đó, tôi nghĩ rằng mình có thể tự mình quán xuyến mọi việc. Khi tôi chia sẻ điều này với chồng, anh lại cho rằng tôi đang bao che con và không muốn dạy con tính tự lập. Từ đó, giữa chúng tôi bắt đầu xuất hiện những bất đồng và ít trò chuyện với nhau hơn.
Trong lòng tôi thoáng qua suy nghĩ “khác máu tanh lòng”, liệu có phải vì con không phải con ruột nên chồng tôi mới khắt khe như vậy? Tôi băn khoăn tự hỏi, nếu trước đây hai mẹ con tôi vẫn sống riêng, một mình tôi nuôi con thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản và ít xảy ra mâu thuẫn hơn. Hiện tại, tôi thực sự rất bối rối và không biết nên giải quyết tình huống này như thế nào.
Admin
Nguồn: VnExpress