Cao Đức Anh, chàng trai 22 tuổi, sẽ chính thức nhận tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Luật vào cuối tuần này, khép lại một hành trình học tập đáng ngưỡng mộ. Tiến sĩ Phan Hoài Nam, Phó trưởng khoa Luật Quốc tế, không ngần ngại gọi Đức Anh là “thủ khoa của các thủ khoa” khi anh đạt điểm trung bình tốt nghiệp cao nhất từ trước đến nay của trường.
Chia sẻ về thành tích này, Đức Anh bày tỏ sự hài lòng và biết ơn: “Mình cảm thấy những cơ hội và sự giúp đỡ mà mọi người đã dành cho mình không hề uổng phí. Thật sự, đôi khi mình vẫn không tin rằng mình đã có thể đạt được thành quả như ngày hôm nay.”
Chàng thủ khoa khiêm tốn xem đây chỉ là một cột mốc nhỏ trên con đường dài. Ít ai biết rằng, phía sau thành công này là cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ, từ một cậu học sinh cấp hai có học lực trung bình đến những ngày miệt mài trên giảng đường, tại công ty và những đêm thức trắng bên tài liệu.
Đức Anh kể lại rằng, thời còn nhỏ, anh khá ham chơi và thường xuyên trốn tiết để chơi bóng rổ, kết quả học tập chỉ ở mức trung bình khá. Bước ngoặt đến vào năm lớp 9, khi anh theo gia đình chuyển vào TP.HCM. Nhờ sự thay đổi trong nhận thức và thái độ học tập, Đức Anh dần vươn lên và trở thành thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của trường THPT Lương Thế Vinh, đỉnh điểm là giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố năm lớp 12.
Với niềm yêu thích và thế mạnh ở các môn xã hội, Đức Anh từng phân vân giữa ngành Sư phạm và Luật. Tuy nhiên, hình ảnh những luật sư tài ba, thông minh trên phim đã thôi thúc anh lựa chọn ngành Luật tại Đại học Luật TP.HCM.
Để có cơ hội học tập chuyên sâu và giao lưu quốc tế, Đức Anh quyết định đăng ký chương trình chất lượng cao với nhiều môn chuyên ngành được giảng dạy bằng tiếng Anh. Quyết định này vấp phải sự lo lắng của gia đình về vấn đề học phí, vốn dao động từ 40 đến 70 triệu đồng mỗi năm. Để thuyết phục bố mẹ, Đức Anh hứa sẽ giành học bổng để tự trang trải chi phí học tập.
“Đó vừa là động lực, vừa là áp lực để mình cố gắng đạt điểm cao. May mắn là mình đã đạt học bổng toàn phần cho sinh viên xuất sắc, tương đương 150% học phí, trong cả 8 học kỳ,” Đức Anh tự hào chia sẻ.
Với mục tiêu rõ ràng, Đức Anh tự đặt ra kỷ luật cho bản thân bằng cách xung phong làm lớp trưởng và trưởng nhóm trong các bài tập. Anh không bỏ sót bất kỳ buổi học nào, luôn chọn vị trí bàn đầu và tích cực phát biểu để đạt điểm quá trình cao.
“Mình xem việc học tập như một công việc thực thụ, luôn nghiêm túc và hết mình như một người đi làm,” anh chia sẻ.

Ngoài tính kỷ luật, Đức Anh còn chủ động đào sâu kiến thức để tìm thấy sự hứng thú trong học tập. Anh cho rằng nhiều người cảm thấy luật học khô khan vì lý thuyết suông. Để khắc phục điều này, anh luôn cố gắng tìm hiểu và lý giải sự vận động của pháp luật.
“Pháp luật phản ánh đời sống xã hội. Khi hiểu được một điều luật trong quá khứ được quy định như thế nào và tại sao lại có sự thay đổi ở hiện tại, kiến thức sẽ trở nên rất sống động,” Đức Anh giải thích.
Anh dành thời gian nghiên cứu kỹ giáo trình trước khi đến lớp, tập trung lắng nghe và ghi chép những phần mở rộng, lý giải của giảng viên. Đồng thời, anh tìm đọc thêm các tài liệu và bản án được gợi ý, đối chiếu lý thuyết với thực tế để phát hiện những điểm “vênh” trong hệ thống pháp lý.
Trong quá trình ôn thi, thay vì chỉ tra cứu tài liệu và luật để tìm đáp án, Đức Anh đặt mình vào vai trò thẩm phán hoặc luật sư để đưa ra phán quyết dựa trên góc nhìn và tư duy pháp lý riêng. Sau đó, anh đối chiếu với cơ sở pháp lý để xem xét sự tương đồng giữa tư duy của mình và những nhà làm luật, đồng thời tìm kiếm sự giải đáp từ giảng viên nếu có bất kỳ vướng mắc nào.
“Việc hóa thân vào người phân xử trong các vụ án khác nhau giúp mình rèn luyện tư duy pháp lý một cách đúng đắn và nhạy bén trước các tình huống,” Đức Anh chia sẻ.
Từ năm thứ hai, Đức Anh chủ động xin thực tập tại một công ty luật trong vòng 8 tháng, vượt xa yêu cầu của trường. Đến năm thứ ba, anh tiếp tục thực tập 9 tháng tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Trong suốt hai năm vừa học vừa làm, anh không tránh khỏi những lúc quá tải, nhưng may mắn luôn có bạn bè bên cạnh chia sẻ gánh nặng.
“Mình muốn tự tạo cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và tiếp xúc với thực tế sớm, giúp cho quá trình học tập trở nên trực quan hơn,” Đức Anh lý giải.

Nhờ những kinh nghiệm thực tế này, Đức Anh được miễn kỳ thực tập bắt buộc. Anh đã tận dụng thời gian này để tham gia một học kỳ trao đổi tại Đại học Công nghệ Tallinn, Estonia, trong vòng 6 tháng. Tại đây, anh đăng ký các môn học về luật công nghệ, dữ liệu và áp dụng những kiến thức này vào khóa luận tốt nghiệp về an ninh mạng, đạt số điểm ấn tượng 9,5.
Tiến sĩ Phan Hoài Nam, người trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho Đức Anh, cho biết ông đã ấn tượng với chàng sinh viên này ngay từ năm nhất bởi sự chủ động và tinh thần ham học hỏi trong các hoạt động nghiên cứu khoa học.
“Đức Anh sở hữu tư duy phân tích sắc bén, tính kỷ luật cao, khả năng tự học xuất sắc và trình độ ngoại ngữ tốt. Tất cả những yếu tố này đã giúp bạn ấy nắm vững kiến thức luật học một cách toàn diện,” Tiến sĩ Nam nhận xét.
Theo Tiến sĩ Nam, Đức Anh còn tích cực tham gia các chương trình trao đổi quốc tế và hội thảo khoa học, cho thấy khả năng thích nghi nhanh chóng và học hỏi hiệu quả.
Với những thành tích xuất sắc, Đức Anh đã được trường giữ lại làm trợ giảng cho khoa theo chính sách thu hút nhân tài. Chàng trai đến từ Hà Nội sẽ tiếp tục sự nghiệp học tập của mình bằng chương trình thạc sĩ luật trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu và an ninh mạng vào năm tới.
“Nhìn lại hành trình đã qua, mình thấy mình đã đi được một quãng đường rất dài và gặp nhiều may mắn. Mỗi người đều có một điểm xuất phát khác nhau, nhưng chỉ cần chúng ta thật sự muốn thay đổi, thì không bao giờ là quá muộn,” Đức Anh nhắn nhủ.
Admin
Nguồn: VnExpress