Đại tá không quân cuồng trộm nội y: Hai mặt cuộc đời

Vào ngày 28 tháng 1 năm 2010, Jessica Lloyd, một phụ nữ 27 tuổi, biến mất khỏi nhà riêng ở Belleville, Ontario. Các nhà điều tra phát hiện dấu vết lốp xe đặc biệt trên tuyết gần hàng cây, cách nhà cô khoảng 100 mét về phía bắc.

Một tuần sau khi Jessica mất tích, Cảnh sát Ontario đã tiến hành một cuộc kiểm tra quy mô lớn đối với tất cả các xe cộ lưu thông trên đường cao tốc gần nhà Jessica từ 7 giờ tối ngày 4 tháng 2 năm 2010 đến 6 giờ sáng hôm sau, nhằm tìm kiếm sự trùng khớp với các dấu vết lốp xe đã tìm thấy.

Một sĩ quan cảnh sát đã nhận thấy sự tương đồng đáng chú ý giữa dấu vết lốp xe của chiếc Nissan Pathfinder do Đại tá không quân Russell Williams điều khiển và các dấu vết được tìm thấy gần nhà Jessica.

Ngày 7 tháng 2 năm 2010, Russell Williams bị cảnh sát triệu tập khi đang ở trong ngôi nhà mới xây của mình cùng vợ ở vùng ngoại ô Ottawa.

Trung sĩ thám tử Jim Smyth của Sở Cảnh sát Ontario đã gây áp lực lên Russell bằng cách đưa ra các bằng chứng pháp y liên kết ông ta với vụ mất tích của Jessica. Sau 10 giờ thẩm vấn căng thẳng, Russell Williams đã thú nhận tội ác của mình.

Đại tá Russell Williams, 47 tuổi, gia nhập Lực lượng Vũ trang Canada năm 1987 và trở thành phi công vào năm 1990. Ngày 15 tháng 7 năm 2009, ông tuyên thệ nhậm chức chỉ huy tại Căn cứ Không quân Trenton, căn cứ không quân lớn nhất Canada.

Trong sự nghiệp 23 năm của mình, Russell từng lái máy bay chở Nữ hoàng Elizabeth II, Toàn quyền Canada, Thủ tướng Canada và nhiều quan chức cấp cao khác trên các máy bay VIP của Lực lượng Vũ trang Canada. Ông được xem là một sĩ quan quân đội gương mẫu.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng Russell Williams đã bí mật đột nhập vào nhà của nhiều phụ nữ, thúc đẩy bởi sự hưng phấn tình dục với nội y nữ.

Các nhà điều tra đã liên kết Russell với 82 vụ đột nhập vào 47 ngôi nhà trên khắp Ontario, bắt đầu từ năm 2007. Một trong số các ngôi nhà này đã bị đột nhập tới 9 lần. Ông ta đánh cắp nội y, đồ bơi và giày của các nạn nhân, thường xuyên chụp ảnh bản thân mặc những món đồ này trong khi thủ dâm. Trong một số trường hợp, ông ta nhắm vào các bé gái, với nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ mới 9 tuổi.

Những vụ đột nhập này dần leo thang thành tấn công tình dục, và cuối cùng là hiếp dâm và giết người.

Russell Williams thú nhận đã thực hiện hai vụ tấn công bạo lực vào tháng 9 năm 2009. Ông ta đột nhập vào nhà Laurie Massicotte, trói cô lại, bịt mắt và ép cô tạo dáng để chụp ảnh. Một phụ nữ khác, không được nêu tên, cũng là nạn nhân của một vụ tấn công tương tự.

Russell Williams rời tòa sau khi bị tuyên án năm 2010. Ảnh: Ottawa Citizen
Russell Williams rời tòa: Kết thúc bản án năm 2010 (Ảnh: Ottawa Citizen). Ảnh: Internet

Trong quá trình thẩm vấn, Russell mô tả hai vụ giết người một cách lạnh lùng và vô cảm đến kinh ngạc.

Vào tháng 11 năm 2009, Russell đột nhập vào nhà của hạ sĩ Marie-France Comeau, một kỹ thuật viên quân sự 37 tuổi tại căn cứ Trenton, thông qua cửa sổ tầng hầm. Ông ta thú nhận đã đánh Marie bất tỉnh bằng đèn pin, cưỡng hiếp nhiều lần rồi siết cổ cô đến chết. Trong lúc bị tấn công, nạn nhân đã van xin tha mạng, nói “Làm ơn hãy thương xót… Tôi muốn sống”.

Russell khai rằng sau khi gây án, ông ta đã đặt thi thể Marie vào gara. Khi được hỏi tại sao lại quay trở lại căn cứ ngay sau vụ giết người, ông ta trả lời rằng đó là vì nhiệm vụ: “Sáng hôm sau tôi phải bay sớm”. Sau khi thi thể nạn nhân được phát hiện, Russell đã gửi thư chia buồn tới gia đình nạn nhân, như thể ông không liên quan gì đến tội ác này.

Cảnh sát điều tra ra rằng Russell đã lợi dụng quyền truy cập vào lịch trình chuyến bay của Marie để biết khi nào cô ở nhà một mình.

Hai tháng sau cái chết của Marie, Russell đột nhập vào nhà Jessica Lloyd, giam cầm cô trong nhiều giờ, ép cô mặc nội y mà ông ta đã đánh cắp, tấn công tình dục và chụp hàng trăm bức ảnh trước khi sát hại cô bằng băng dính.

Đại tá Russell Williams từng là sĩ quan cấp cao được kính trọng và được tặng thưởng nhiều huân chương. Ảnh: DND
Đại tá Russell Williams: Từ sĩ quan cấp cao đến tội phạm (Ảnh: DND). Ảnh: Internet

Sau khi thú tội, Russell đã chỉ cho cảnh sát vị trí nơi ông ta vứt xác Jessica, dẫn họ đến địa điểm đó vào sáng sớm ngày 8 tháng 2.

Ông ta cũng tiết lộ nơi cảnh sát có thể tìm thấy bằng chứng được giấu trong ngôi nhà ở Ottawa. Tại đó, cảnh sát đã phát hiện một kho “chiến lợi phẩm” từ nhiều năm phạm tội, bao gồm hàng nghìn nội y bị đánh cắp, được lập danh mục và chụp ảnh theo thứ tự gọn gàng, hàng nghìn bức ảnh chụp các nạn nhân và ảnh Russell tạo dáng khi mặc nội y của họ, cùng với các video về các vụ tấn công và giết người.

Trong cuộc thẩm vấn, Russell dường như quan tâm đến việc người khác sẽ nhìn nhận hành vi của mình như thế nào hơn là quan tâm đến các nạn nhân. “Hai mối quan tâm trước mắt của tôi từ góc độ nhận thức là những gì vợ tôi phải trải qua lúc này và tác động của điều này đối với Lực lượng Vũ trang Canada”, Russell nói trong băng ghi hình lời thú tội.

Những lời tự thú gây sốc này đã làm rúng động công chúng Canada và gây ảnh hưởng tiêu cực đến quân đội. Tướng Walter Natynczyk, Tham mưu trưởng Quốc phòng vào thời điểm đó, gọi hành động của Russell là “vi phạm nghiêm trọng lòng tin và nghĩa vụ”.

“Anh ta sống một cuộc sống hai mặt tinh vi và đã giấu giếm rất thành công”, trung tướng về hưu Angus Watt, người đã tiến cử Russell, phát biểu.

Russell Williams bị tạm giam vào ngày 8 tháng 2 năm 2010. Lực lượng Vũ trang Canada nhanh chóng thông báo bổ nhiệm một chỉ huy lâm thời để thay thế ông và xóa tiểu sử của Russell khỏi trang web của Bộ Quốc phòng vào ngày hôm sau.

Russell bị buộc tội với hai tội danh giết người cấp độ một, hai tội danh cưỡng bức giam cầm, hai tội danh đột nhập và tấn công tình dục. Sau đó, 82 tội danh khác liên quan đến đột nhập được bổ sung.

Bức ảnh chụp một phần trong hàng nghìn nội y nữ bị Russell Williams đánh cắp, cất giấu được trình trước tòa. Ảnh: CBC
Nội y tang vật vụ đại tá Russell Williams: Chứng cứ trước tòa (Ảnh: CBC). Ảnh: Internet

Vài giờ sau thông báo về vụ bắt giữ Russell, các cơ quan cảnh sát trên khắp đất nước đã mở lại các vụ án mạng chưa được giải quyết liên quan đến phụ nữ trẻ ở những khu vực mà ông ta từng đồn trú.

Ngày 18 tháng 10 năm 2010, Russell Williams nhận tội với 88 cáo buộc. Tại tòa, công tố viên mô tả Russell đã tiến triển từ đột nhập, đến tấn công tình dục, và cuối cùng là cưỡng hiếp và giết người. Ông ta đã theo dõi chi tiết các báo cáo của cảnh sát về những tội ác mình gây ra, ghi chép lại các tội ác, lưu giữ ảnh và video, thậm chí còn để lại ghi chú và tin nhắn cho các nạn nhân.

Trong một lần đột nhập phòng ngủ của một bé gái 12 tuổi, Russell đã để lại lời nhắn trên máy tính của cô bé: “Merci” (nghĩa là “Cảm ơn” trong tiếng Pháp).

Ngày 22 tháng 10 năm 2010, thẩm phán Tòa án cấp cao Ontario tuyên phạt Russell Williams hai án tù chung thân vì tội giết người cấp độ một, hai án 10 năm tù vì các tội tấn công tình dục, hai án 10 năm tù vì tội cưỡng bức giam cầm, và 82 án một năm tù vì tội đột nhập trái phép, tất cả được thi hành đồng thời.

Russell Williams phải ngồi tù tối thiểu 25 năm trước khi được xem xét ân xá.

Sau khi bị kết án, Russell Williams bị trục xuất khỏi Lực lượng Vũ trang, tước quân hàm Đại tá trong Không quân Hoàng gia Canada cũng như các huân chương quân sự. Tuy nhiên, ông ta được phép giữ lương hưu quân đội 60.000 CAD mỗi năm. Sau khi được trả lại cho Lực lượng Vũ trang, quân phục của Russell Williams bị đốt cháy, huy chương bị cắt thành nhiều mảnh và giấy ủy nhiệm bị xé nát. Chiếc Nissan Pathfinder của ông ta cũng bị nghiền nát và phá hủy.

Tháng 12 năm 2010, vợ của Russell Williams nộp đơn ly hôn, và phải mất nhiều năm để hoàn tất thủ tục này.

Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Lực lượng Vũ trang Canada tuyên bố đã phạm một “sai lầm nghiêm trọng” khi xuất bản một cuốn sách có ảnh Russell Williams ở phía sau và ra lệnh tiêu hủy 4.000 bản sao của cuốn sách. Bức ảnh không liên quan đến nội dung cuốn sách, nhưng bị cho là phản cảm.

Năm 2014 và 2016, Russell Williams đạt được thỏa thuận ngoài tòa án với gia đình của nạn nhân Jessica Lloyd và Laurie Massicotte với số tiền bồi thường 7 triệu USD.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *