Hà Nội 2/9: Người nước ngoài hòa mình vào không khí lễ hội

Không chỉ người Việt Nam, nhiều người nước ngoài cũng đang hòa mình vào không khí tưng bừng, náo nhiệt của những ngày lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Việt Nam. Họ cảm nhận sâu sắc tình yêu nước, sự đoàn kết và những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Anh Jeong Jonghyeok, 40 tuổi, người Hàn Quốc, cho biết anh đã sống ở Việt Nam từ đầu năm nay và không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự kiện lớn nào của đất nước. Anh từng hòa mình vào dòng người “đi bão” ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam, lặn lội vào TP.HCM để xem diễu binh trong dịp 30/4. Lần này, anh quyết tâm tham gia các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Anh đã từ Bắc Ninh lên Hà Nội, tìm mọi cách để có được tấm vé xem concert “Tổ quốc trong tim” hôm 10/8.

“May mắn là ban tổ chức chấp nhận hộ chiếu thay vì căn cước công dân nên tôi mới được vào xem. Ở Việt Nam có rất nhiều sự kiện mà mọi người dân có thể tham gia, cùng nhau reo hò, hát vang những bài hát Việt Nam. Đó là lý do tôi càng thêm yêu mến đất nước này”, anh Jonghyeok chia sẻ.

Để chuẩn bị cho sự kiện, anh đã chuẩn bị trang phục và phụ kiện “yêu nước” để trông giống người Việt nhất có thể. Trong đêm nhạc, anh đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc lá cờ Việt Nam khổng lồ tung bay, phía dưới là hàng chục nghìn người đặt tay lên ngực hô vang “Việt Nam Hồ Chí Minh”. “Tôi cũng hô theo và cảm thấy hạnh phúc, may mắn khi được hòa mình vào không khí ấy,” anh nói. Anh cho biết ở Hàn Quốc không có những hoạt động như vậy, ngày Quốc khánh thường là dịp để mọi người nghỉ ngơi. Trong khi đó, ở Việt Nam, người dân có thể tham gia các sự kiện quốc gia suốt nhiều ngày, thậm chí cả tháng, mà vẫn rất hào hứng.

Người nước ngoài hòa chung không khí 2/9 ở Hà Nội
Kaneya Manabu sống lại 2/9/1945 qua triển lãm thực tế ảo. Ảnh: Internet

Anh Kaneya Manabu, 44 tuổi, người Nhật Bản, đã có 9 năm sinh sống tại Hà Nội. Vào những dịp lễ như 30/4 và 2/9, anh thường lái xe máy dạo quanh các con phố rợp cờ đỏ sao vàng để tận hưởng không khí phấn khởi và tự hào. Anh nhận thấy dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm nay có điều gì đó khác biệt. Từ quán cà phê, trung tâm thương mại đến khu dân cư, đâu đâu cũng treo cờ Tổ quốc. Người dân mặc áo dài, đội nón lá chụp ảnh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Thậm chí, hàng nghìn người còn đứng kín đường cổ vũ lực lượng quân đội tập luyện cho lễ diễu binh 2/9,” anh Manabu nói.

Từng là trưởng phòng cảnh sát tỉnh Saitama, anh Manabu cho biết ở Nhật Bản, người dân thường không được phép chụp ảnh cùng cảnh sát, quân đội và ít quan tâm đến các hoạt động mang tính quốc gia. “Nhưng ở Việt Nam, người dân tiếp nước, đồ ăn và coi các quân nhân như những người hùng, điều này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên,” anh chia sẻ.

Chị Cẩm Hằng, bạn của anh Manabu, cho biết anh rất chăm chỉ học tiếng Việt, đặc biệt là các bài hát, để có thể tham gia “concert quốc gia”. Anh còn nhờ chị làm hướng dẫn viên đưa đến Bảo tàng Quân sự Việt Nam để tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước, tham gia triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” để sống lại không khí ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo. “Anh Manabu cũng không ngại chi tiền triệu để mua vé chợ đen xem các đêm nhạc trước thềm 2/9. Những ngày này, anh thường kết thúc công việc sớm để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào,” chị Hằng kể.

Theo khảo sát của Cultural Atlas, nền tảng thông tin văn hóa đa quốc gia của SBS (Australia), Jeong Jonghyeok và Manabu chỉ là hai trong số rất nhiều người nước ngoài bị thu hút bởi văn hóa Việt Nam thông qua các giá trị truyền thống như lòng hiếu khách, sự tôn kính tổ tiên và tinh thần yêu nước.

Kaneya Manabu, 44 tuổi, người Nhật Bản (thứ ba từ trái sang) cùng Cẩm Hằng (thứ hai trái sang) đi xem concert Tổ quốc trong tim, ngày 10/8/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Kaneya Manabu và Cẩm Hằng tại concert “Tổ quốc trong tim”, 10/8. Ảnh: Internet

Một báo cáo của tổ chức ABroader.org năm 2023 cho thấy 80% du khách nước ngoài yêu thích văn hóa Việt Nam, mô tả đất nước có “văn hóa lạc quan” và “tinh thần cộng đồng mạnh mẽ”. Họ đặc biệt ấn tượng với ẩm thực, lễ hội và các sự kiện lịch sử của người Việt.

Sự quan tâm này ngày càng tăng lên khi Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bao gồm diễu binh, diễu hành, sự kiện âm nhạc và bắn pháo hoa nghệ thuật.

Jeong Jonghyeok, ở Hàn Quốc hiện đang sống tại Bắc Ninh, Hà Nội đi check-in các quán cà phê trang trí 2/9. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Jeong Jonghyeok khám phá cà phê trang trí 2/9 độc đáo ở Hà Nội. Ảnh: Internet

Trong hơn một tuần qua, các cửa hàng bán vật phẩm “yêu nước” như áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cầm tay và nón lá trên phố Hàng Mã đã thu hút hàng trăm lượt khách nước ngoài. Cô Bích Liên, chủ một cửa hàng, cho biết lượng khách nước ngoài đã tăng gấp đôi, gấp ba so với năm ngoái kể từ đầu tháng 8. “Họ thường rất ngạc nhiên và thích thú khi thấy những con phố được trang hoàng rợp cờ. Nhiều người mua hàng và chụp ảnh lưu niệm tại đây, thậm chí có người còn mua áo dài để hòa chung không khí với người Việt,” cô chia sẻ.

Người nước ngoài hòa chung không khí 2/9 ở Hà Nội
Jeong Jonghyeok (Hàn Quốc) tại “Tổ quốc trong tim” ở Mỹ Đình, 10/8. Ảnh: Internet

Anh Hoàng Giang, chủ một tiệm ảnh ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết có hàng chục khách nước ngoài, chủ yếu đến từ Nga, Indonesia và Philippines, đã liên hệ đặt lịch chụp ảnh tại các địa điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân sự Việt Nam và hồ Hoàn Kiếm. “Họ gửi những video người Việt check-in 2/9 ở các địa điểm này và muốn chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ cho họ. Tôi rất ngạc nhiên vì trước đây tiệm không có khách quốc tế,” anh Giang nói.

Không chỉ cảm nhận được tình yêu nước và sự đoàn kết của người Việt trong dịp lễ này, anh Jeong Jonghyeok còn chứng kiến cách người Việt giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Anh đã cùng người Việt chung tay ủng hộ những vùng bị ảnh hưởng nặng nề sau bão Wipha và tham gia một đội tình nguyện hỗ trợ người dân ở tỉnh Điện Biên. “Khi thấy người Việt quyên góp hơn 300 tỷ đồng chỉ trong 5 ngày để ủng hộ Cuba, tôi cũng đóng góp vì được truyền cảm hứng bởi tinh thần tương thân tương ái của họ,” anh nói. “Đây là điều mà người dân các nước khác nên học hỏi từ Việt Nam.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *