Vụ án mạng gây chấn động tại Santa Rosa, California, đã dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm Tran Trong Khanh, 71 tuổi, với cáo buộc sát hại cha vợ. Thông tin này được công bố vào ngày 19/8 bởi Juan Valencia, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Hạt Sonoma.

Trước đó, vào ngày 11/8, Khanh đã thông báo với cơ quan chức năng về cái chết của cha vợ mình, ông Nguyen Van Sy, 94 tuổi, tại nhà riêng trên đồi River Road. Ban đầu, giới chức cho rằng ông Sy qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, trong quá trình được người thân chăm sóc tại nhà.
Theo Sở Cảnh sát, vào thời điểm đó, không có dấu hiệu nào cho thấy có thương tích hoặc hành vi phạm tội. Thi thể của ông Sy sau đó đã được bàn giao lại cho gia đình.
Tuy nhiên, sự nghi ngờ trỗi dậy khi con trai của nạn nhân quyết định xem lại đoạn phim từ camera an ninh trong nhà. Những hình ảnh thu được cho thấy Khanh đã sử dụng túi nylon và gối để trùm lên mặt ông Sy, dẫn đến việc nạn nhân bị ngạt thở. Dựa trên bằng chứng này, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Khanh vào sáng ngày 16/8.
Phát ngôn viên Valencia nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ án: “Đây là một vụ giết người lạnh lùng và tàn nhẫn”. Ông Valencia cho biết thêm, trong quá trình thẩm vấn, Khanh khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận rằng ông ta coi cha vợ là một gánh nặng tài chính và cảm thấy mệt mỏi, không còn muốn tiếp tục chu cấp và chăm sóc toàn diện cho cụ ông.
Hiện tại, Tran Trong Khanh đang bị giam giữ tại nhà tù hạt Sonoma và dự kiến sẽ ra hầu tòa trong tuần này. Vụ việc đang gây xôn xao dư luận địa phương, làm dấy lên nhiều lo ngại về vấn đề chăm sóc người cao tuổi trong gia đình.
Admin
Nguồn: VnExpress