Trận chung kết Siêu cúp Saudi Arabia giữa Al Nassr và Al Ahli sẽ diễn ra lúc 19h ngày 23/8 (giờ Hà Nội).

Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo đã tạo nên một cơn sốt thực sự tại Hong Kong, kể từ khi anh cùng Al Nassr đến đây tham dự giải đấu. Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên sân vận động Hong Kong đã tiếp thêm nguồn động lực to lớn, giúp Al Nassr giành chiến thắng ở trận bán kết. HLV Luis Castro tin rằng kịch bản tương tự sẽ tái diễn trong trận chung kết.
Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi mong chờ một sân vận động chật kín khán giả đến xem Ronaldo và các cầu thủ khác thi đấu. Nguồn năng lượng từ đám đông sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Mặc dù đối thủ rất mạnh, tôi vẫn tin rằng Al Nassr sẽ giành chiến thắng.”

Ở trận bán kết, Al Nassr đã vượt qua Al Ittihad với tỷ số 2-1, mặc dù Sadio Mane phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 25. Kết quả này giúp Ronaldo tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng mới.

HLV Castro nhấn mạnh rằng trận chung kết tại Hong Kong là cơ hội để bóng đá Saudi Arabia “phô diễn sức mạnh trước toàn thế giới”. Ông cũng tiết lộ đang cân nhắc phương án thay thế Mane sau buổi tập cuối cùng vào ngày 22/8. “Tôi mới làm việc với đội bóng chưa đầy một tháng, nhưng tôi tin vào tiềm năng và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Họ sẽ sẵn sàng mang chiếc cúp vô địch về Riyadh”, ông khẳng định.
Tân binh Inigo Martinez, trung vệ vừa vô địch La Liga mùa giải 2024-2025 cùng Barcelona, cho rằng chiến thắng với 10 người ở trận bán kết đã thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn đội. “Đây mới là trận đấu thứ hai của tôi cho Al Nassr, và tôi cảm thấy rất vinh dự khi có cơ hội góp mặt ở trận chung kết”, trung vệ người Tây Ban Nha chia sẻ. “Chúng tôi phải đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ, nhưng toàn đội đã sẵn sàng, đoàn kết và quyết tâm như ở trận bán kết.”
Về phía Al Ahli, đội bóng này tỏ ra bức xúc về điều kiện tập luyện và thi đấu tại Siêu cúp Saudi Arabia. Tiền đạo Ivan Toney, người đã ghi một bàn trong trận bán kết thắng Al Qadsiah 5-1, gọi cách đối xử mà đội bóng phải chịu đựng tại Hong Kong là “điên rồ”. “Chúng tôi phải tập luyện trên sân tệ nhất, luôn sau các đội khác. Al Ahli giống như đội bị ghét nhất ở đây, nhưng điều đó càng khiến chúng tôi thêm khát khao chiến thắng”, cựu tiền đạo của Brentford cho biết.
HLV Matthias Jaissle đồng tình với học trò về sự bất công trong công tác tổ chức, đồng thời chỉ trích một số thông tin từ truyền thông Saudi Arabia mà ông cho là “vô căn cứ, làm hỏng môi trường bóng đá”. Tuy nhiên, ông khẳng định Al Ahli vẫn sẵn sàng đối mặt với thử thách. “Ngày mai là trận chung kết, sẽ không có chỗ cho tình bạn. Chúng tôi muốn làm hết sức mình để giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải”, HLV Jaissle nhấn mạnh.
Trận chung kết hứa hẹn sẽ là một màn so tài hấp dẫn và kịch tính giữa hai đội bóng hàng đầu của bóng đá Saudi Arabia. Cả Al Nassr và Al Ahli đều quyết tâm giành chiến thắng để khẳng định vị thế của mình.
Admin
Nguồn: VnExpress