Cờ bạc tuổi học trò: Nợ nần, nghỉ học trả nợ?

Từ một trò giải trí nhỏ với bạn bè, một sinh viên 19 tuổi đã rơi vào vòng xoáy nghiện cờ bạc, dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về tài chính và tinh thần. Chia sẻ trên một diễn đàn trực tuyến, người này cho biết đã bắt đầu làm quen với cờ bạc từ năm lớp 11 qua hình thức chơi chẵn lẻ trên Momo với số tiền nhỏ. Tuy nhiên, sau những lần thắng ban đầu, ham muốn kiếm tiền nhanh chóng trỗi dậy, khiến người này ngày càng lún sâu.

Việc học hành sa sút là hệ quả tất yếu. Dù đã cố gắng tập trung học để thi đại học, nhưng những cám dỗ từ cờ bạc vẫn đeo bám, khiến kết quả thi không được như mong đợi. Sau khi đi làm và có tiền, người này lại tìm đến tài xỉu, và một lần nữa, cảm giác thắng lớn ban đầu đã dẫn đến những thua lỗ nặng nề.

Em định nghỉ học, đi làm trả nợ vì dính vào cờ bạc từ năm lớp 11

Khi bước chân vào giảng đường đại học, vòng xoáy cờ bạc càng siết chặt. Để có tiền chơi, người này không ngần ngại vay mượn khắp nơi, thậm chí nói dối gia đình để có tiền trả nợ. Những khoản nợ ngày càng phình to, lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Dù gia đình đã nhiều lần giúp đỡ trả nợ, nhưng người này vẫn không thể dứt ra được.

Hiện tại, với khoản nợ hơn 100 triệu đồng, cùng với sự dằn vặt và hối hận, người này đang cân nhắc việc nghỉ học để đi làm trả nợ. Tuyệt vọng và bế tắc, người này tìm đến cộng đồng mạng để xin lời khuyên, đồng thời bày tỏ ý định thú thật với gia đình về tình trạng hiện tại. Câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những hệ lụy khôn lường của cờ bạc, đặc biệt đối với giới trẻ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *