Di Maria: Messi Nhất Định Phải Dự World Cup 2026!

Ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành tại trung tâm huấn luyện của Rosario Central, cách thành phố Rosario không xa, Ángel Di María, người vừa chia tay bóng đá châu Âu và đội tuyển Argentina, nở một nụ cười tươi rói khi hồi tưởng lại những tháng ngày trở về quê nhà.

Anh chia sẻ: “Giờ đây, chiếc xe của tôi đã trở nên quá quen thuộc, người hâm mộ nhận ra tôi ngay lập tức.” Dường như có chút bất lực, nhưng cũng đầy niềm vui trong giọng nói của anh. Chiếc xe “quen thuộc” mà Di María nhắc đến là chiếc xe hơi màu đen của anh. Anh kể lại một kỷ niệm: “Hôm nọ, tôi đến nhà chị gái gần sân vận động của Central. Tôi chở bọn trẻ đi xem phim, và một chiếc xe máy chạy ngang qua. Chiếc xe đó vòng lại, chạy qua một lần nữa, rồi dừng lại và gõ cửa kính xe tôi. Tôi hạ kính xuống, và người đó nói: ‘Tôi nhận ra anh nhờ biển số xe!’ Đến cả biển số xe mà họ cũng nhớ! Thế là chúng tôi chụp ảnh cùng nhau. Điều đó cho thấy sự cuồng nhiệt, gần như là nỗi ám ảnh của người hâm mộ Argentina.”

Trước những lo ngại về an ninh, đặc biệt là sau những lời đe dọa từ các băng đảng năm ngoái, khiến kế hoạch trở về Rosario Central của anh bị trì hoãn, Di María cho biết anh tự mình giải quyết mọi việc và cố gắng sống một cuộc sống bình thường. “Tôi đã nói với Chủ tịch Gonzalo Belloso rằng tôi muốn trở lại để thi đấu và sống như bao người khác! Được đi ra ngoài, làm những việc hàng ngày, chứ không phải trốn trong bốn bức tường. Bạn có thể cảm nhận được sự khác biệt trong cách mọi người tiếp cận mình, đâu là sự nghi ngờ, đâu là tình cảm chân thành. Tôi xử lý mọi chuyện ổn thỏa và cảm thấy an tâm.”

Di María chia sẻ về cuộc sống hiện tại ở Rosario: “Trước đây tôi chỉ ghé thăm, còn bây giờ tôi là một công dân Rosario thực thụ.” Anh nhận xét rằng những tin tức được lan truyền ra nước ngoài về tình hình ở Argentina thường nghiêm trọng hơn thực tế. “Tình trạng bạo lực và tội phạm có xảy ra không? Có chứ, chắc chắn là có, và bạn thấy điều đó thường xuyên. Nhưng ở nước ngoài, mọi thứ bị thổi phồng lên. Vấn đề thì luôn tồn tại, nhưng tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Đất nước đang như thế này, và bạn phải học cách thích nghi.”

Việc trở lại Rosario Central là giấc mơ ấp ủ bấy lâu của Di María. Anh bày tỏ: “Tôi rất hạnh phúc, rất mãn nguyện vì đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là điều tôi luôn khao khát, và để đạt được nó không hề dễ dàng. Như mọi khi trong cuộc đời tôi, luôn có những bức tường cần phải phá bỏ. Không có gì là dễ dàng, luôn có những trở ngại, nhưng cuối cùng mọi thứ đã thành hiện thực, khép lại một chương hoàn hảo.”

Quyết định trở về Argentina là mong muốn của cả gia đình anh, đặc biệt là các con gái. “Nhưng hơn thế nữa, được ở Central, tập luyện ở đây, đi đến các trận đấu trên xe buýt của đội, nhìn thấy người hâm mộ ở khắp mọi nơi, khoác lên mình chiếc áo đấu và thi đấu… đó là những điều duy nhất còn thiếu để cuộc đời tôi trọn vẹn. Ý định này đã có từ năm ngoái, nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép. Tôi đã chờ đợi, chịu đựng và đối mặt với những khó khăn, và cuối cùng thì ước mơ đã thành hiện thực.”

Di María bày tỏ sự bất ngờ trước tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho anh, ngay cả khi thi đấu trên sân khách. “Nó vượt xa những gì tôi tưởng tượng. Những trận đấu trên sân khách như ở Lanús hay Tucumán khiến tôi kinh ngạc. Đừng quên rằng tôi đang khoác áo một câu lạc bộ, chứ không còn là đội tuyển quốc gia, vậy mà người hâm mộ vẫn vỗ tay, tung hô và muốn bắt tay tôi. Họ làm vậy không chỉ vì tôi, mà còn vì những gì chúng tôi đã đạt được với đội tuyển Argentina. Chúng tôi đã vượt qua mọi giới hạn và chạm đến trái tim của nhiều người hơn tôi nghĩ. Tôi đang tận hưởng tất cả những điều đó.”

Trước tình cảm yêu mến của người hâm mộ, Di María chia sẻ: “Tôi không oán giận hay muốn trả thù ai cả. Người Argentina chúng ta đôi khi có những điều khó giải thích. Như thể chúng ta thích trêu đùa hay làm khó nhau. Nhưng tôi sẵn lòng vượt qua tất cả một lần nữa, y như vậy, không thay đổi gì, miễn là câu chuyện kết thúc như thế này. Tôi sẵn lòng chịu đựng mọi khó khăn để cảm nhận được sự yêu thương như bây giờ.”

Về việc trở lại thi đấu trên các sân cỏ Argentina, Di María cho biết anh không gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi. “Một số người nói rằng tôi cần thời gian, nhưng tôi không cảm thấy như vậy. Sân cỏ khô có thể gây khó khăn một chút, nhưng về lối chơi thì không. Va chạm và tranh chấp là điều không thể tránh khỏi, nhưng đối thủ không cố tình nhắm vào tôi. Bóng đá Argentina là như vậy, và tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước.”

Anh nói thêm: “Tôi biết rằng mình có thể gặp khó khăn vì sự khắc nghiệt của bóng đá ở đây, rằng đối thủ sẽ không để tôi chơi thoải mái như ở châu Âu. Nhưng tôi đã thích nghi khá tốt. Rõ ràng, nếu chúng tôi thắng nhiều trận hơn thì sẽ không ai phàn nàn. Nhưng chúng tôi mới chỉ thắng một trận và hòa ba, việc ghi bàn đang là vấn đề, và vì thế người ta bàn tán nhiều hơn. Bóng đá Argentina là vậy. Vòng đấu vừa qua có tới tám trận kết thúc với tỷ số 0-0, cho thấy không ai dễ dàng nhường nhịn. Nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái.”

Nhớ lại những thất bại trong các trận chung kết năm 2014, 2015 và 2016 cùng đội tuyển, Di María chia sẻ: “Đó là cảm giác của tôi lúc đó. Tôi cảm thấy chúng tôi đã làm nên lịch sử khi liên tục góp mặt ở ba trận chung kết lớn, khiến người hâm mộ một lần nữa tin tưởng và kỳ vọng vào những danh hiệu. Nhưng hết lần này đến lần khác, chúng tôi không thể đạt được. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, cuối cùng chúng tôi đã thành công, đi vào lịch sử và trở thành huyền thoại của đất nước.”

Di María cho biết các con gái của anh đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới ở Argentina. “Có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng các con tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào. Ngay sau ngày đầu tiên đến trường, bọn trẻ đã đến nhà bạn bè cùng lớp, đi dự tiệc sinh nhật. Một đứa đã đăng ký chơi bóng chuyền, đứa kia chơi khúc côn cầu. Mọi thứ diễn ra như thể chẳng có gì thay đổi. Mọi người thường nghĩ sẽ khó khăn vì chúng tôi đã sống nhiều năm ở nước ngoài, nhưng hóa ra lại dễ dàng hơn vì chúng tôi đã trở về nhà.”

Anh kể lại một kỷ niệm: “Hôm nọ, tôi và bạn bè đi ăn tối, mẹ tôi đến trông các cháu. Như bao bà nội khác, bà rất hạnh phúc khi có thể làm điều đó dễ dàng. Bà đến từ 5 giờ chiều, chúng tôi cùng uống trà mate, rồi tôi đi đón con bé út Pia ở nhà một người bạn. Mọi thứ rất bình thường, tự nhiên, chẳng có gì khó khăn cả.”

Angel Di Maria:
Top 30 Bàn Thắng Đẹp Nhất Của Di Maria: Tuyển Tập Bàn Thắng Đỉnh Cao. Ảnh: Internet

Di María chia sẻ về vai trò làm cha của mình: “Tôi cố gắng cho các con mọi thứ, còn vợ tôi thì còn hơn thế nữa. Tôi có phần nghiêm khắc, còn Jorgelina thì thoải mái hơn. Cả hai chúng tôi đều không có tuổi thơ dễ dàng. Vì vậy, chúng tôi muốn cho các con mọi thứ, nhưng phải đi kèm với trách nhiệm: hoàn thành việc học, làm tốt nghĩa vụ của mình.”

Anh cũng chia sẻ về việc con gái lớn Mia có nhiều người theo dõi trên Instagram: “Chúng tôi luôn để mắt đến thế giới đó. Chúng tôi không quản lý mạng xã hội của con, nhưng luôn kiểm tra mọi thứ. Mia biết cái gì nên xem, cái gì không; cái gì nên đăng, cái gì không; và con bé luôn hỏi chúng tôi trước khi đăng bất kỳ thứ gì. Chúng tôi luôn gần gũi.”

Di Maria trở lại thi đấu cho Rosario Central từ hồi thàng 5, sau 18 năm thi đấu ở nước ngoài cho 5 CLB khác nhau. Ảnh: AP
Ảnh: Di Maria Trở Lại Rosario Central Sau 18 Năm Thi Đấu Quốc Tế. Ảnh: Internet

Di María giải thích ý nghĩa của biểu tượng trái tim mà anh thường làm khi ăn mừng bàn thắng: “Đằng sau ký hiệu trái tim ấy là một câu chuyện khi tôi lên đường sang châu Âu vào năm 2007, khoác áo Benfica. Jorgelina từng do dự khi quyết định đến sống với tôi ở Lisbon, nhưng cuối cùng cô ấy đã quyết định và lên đường. Lần đầu tiên cô ấy đến sân, chúng tôi thắng, tôi ghi bàn cho Benfica và chạy về phía khu vực cô ấy ngồi, vẽ hình trái tim bằng tay. Cô ấy đã đánh cược vì tôi. Sau đó, tôi coi đó như một điềm may và tiếp tục làm vậy.”

Anh khẳng định vai trò của vợ mình trong cuộc sống và sự nghiệp: “Jorgelina không chỉ là người vợ, mà còn là người bạn đồng hành trên mọi nẻo đường. Cô ấy luôn ở bên tôi, đặc biệt là trong những lúc khó khăn. Cô ấy luôn ủng hộ và bảo vệ tôi.”

Di Maria và Messi khi còn cùng thi đấu cho tuyển Argentina. Ảnh: Reuters
Ảnh: Di Maria & Messi: Khoảnh Khắc Đáng Nhớ Ở Tuyển Argentina. Ảnh: Internet

Di María mô tả Jorgelina là một người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ anh trước công chúng. “Nhiều khi bạn có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói vì là cầu thủ. Bạn không thể bộc lộ cảm xúc thật vì sẽ va chạm với cả thế giới. Và có một người nói thay bạn, bày tỏ sự tức giận vì đã lắng nghe bạn, đó là điều rất quý giá. Cô ấy là tiếng nói lòng tôi.”

Anh cũng chia sẻ về mẹ mình và chiếc xe đạp “Graciela” đã gắn bó với tuổi thơ của anh. “Những ký ức về mẹ tôi luôn ùa về, và giờ đây chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống cùng nhau. Để trở lại và sống bình yên thật không dễ dàng, nhất là sau những mối đe dọa vào năm ngoái. Bây giờ, mẹ tôi sống cách nhà tôi chỉ 3 phút, bà có thể đạp xe sang uống trà bất cứ lúc nào. Đó là điều chúng tôi luôn mong muốn và cuối cùng đã làm được.”

Di María tiết lộ rằng trong nhóm bạn thân từ thời thơ ấu của anh, chỉ có một người là cổ động viên của Newell’s Old Boys, đội bóng kình địch của Rosario Central. “Nhưng đó là tình bạn, và mọi thứ dừng lại ở đó. Màu cờ sắc áo thì để riêng.”

Ở tuổi 37, Di María cho biết anh chưa nghĩ nhiều về tương lai. “Tôi luôn nghĩ rằng, khi bắt đầu tự hỏi mình sẽ làm gì trong tương lai, đó là lúc sự nghiệp cầu thủ của tôi sắp kết thúc. Vì vậy, tôi cố gắng không nghĩ về chuyện đó và cứ để mọi thứ trôi đi. Hiện tại, tôi đang học khóa huấn luyện viên, nhưng không phải kiểu ‘ngừng chơi bóng và bắt đầu làm huấn luyện viên ngay’. Tôi muốn có chứng chỉ trước, rồi sau này tính tiếp.”

Di Maria và vợ Jorgelina khi tham dự lễ trao Quả Bóng Vàng 2014.
Di Maria và Vợ Jorgelina Tại Lễ Trao Giải Quả Bóng Vàng 2014. Ảnh: Internet

Anh cũng chia sẻ về khả năng Messi tham dự World Cup 2026: “Bất kể thế nào, Leo phải chơi World Cup bằng mọi giá. Vì đó là Leo, và anh ấy giúp đội tuyển không ngừng tiến bộ, khiến người hâm mộ luôn hy vọng. Anh ấy là duy nhất, không ai sánh bằng. Họ như đến từ một hành tinh khác. Vì vậy, hãy tiếp tục tận hưởng Leo và hy vọng anh ấy sẽ đến World Cup trong trạng thái tốt nhất. Anh ấy là người ngoài hành tinh, đừng bỏ lỡ cơ hội xem anh ấy thi đấu.”

Di María không cho rằng việc Messi và De Paul chơi ở các giải đấu có chất lượng không cao sẽ ảnh hưởng đến đội tuyển. “Đúng là trình độ MLS thấp hơn, nhưng sau cùng, đối thủ của bạn là chính bạn. Bạn tự đặt ra yêu cầu cho mình. Scaloni nhìn vào tinh thần cạnh tranh và sự nỗ lực của bạn.”

Anh cũng chia sẻ về bí quyết để không tự mãn dù đã giành được mọi danh hiệu: “Đó là cảm giác khi khoác áo đội tuyển. Chính chiếc áo đội tuyển thúc đẩy bạn, bởi có 40 triệu người Argentina đang dõi theo và thưởng thức những gì bạn làm.”

Di María nhấn mạnh sự trung thành với màu cờ sắc áo Argentina của ban huấn luyện Scaloni là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của đội tuyển. “Điều đó khiến bạn không thể tự mãn, vì bạn muốn được ra sân, bạn bay 15 tiếng để đến đây và muốn thi đấu. Bạn không muốn đến chỉ để ngồi dự bị hay vào sân 15 phút.”

Di Maria ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp hôm 18/12/2022. Ảnh: Reuters
Ảnh: Di Maria Ăn Mừng Bàn Thắng Chung Kết World Cup 2022. Ảnh: Internet

Về cảm giác khi phải theo dõi đội tuyển từ xa, Di María cho biết: “Cảm giác khá khó chịu, nhưng đồng thời cũng rất tuyệt vời. Tôi biết mình đã rời đi đúng thời điểm, và tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi cũng vui khi thấy các cầu thủ trẻ vẫn giữ được tinh thần như trước đây.”

Anh cũng bày tỏ sự phấn khích trước những tài năng trẻ như Mastantuono. “Hy vọng cậu ấy sẽ thi đấu thật tốt. Sẽ rất tuyệt nếu một cầu thủ Argentina khác có thể đại diện xuất sắc cho chúng ta, giành được các danh hiệu và tiếp tục phát triển. Mastantuono có tiềm năng rất lớn để làm được điều đó.”

Khi được yêu cầu chọn ra năm cầu thủ quan trọng nhất trong lịch sử đội tuyển Argentina, Di María đã chọn Messi, Maradona, Kempes, Passarella và De Paul. Anh cũng khiêm tốn nói rằng việc người hâm mộ đánh giá cao anh là phần thưởng lớn nhất.

Di María và Messi sinh ra cách nhau chỉ 235 ngày tại cùng một bệnh viện ở Rosario, nhưng họ chưa từng đối đầu nhau khi còn chơi ở các câu lạc bộ địa phương. Di María chia sẻ: “Tôi chưa từng nghe đến cái tên Messi ở Rosario khi còn nhỏ. Có lẽ vì thế mà chúng tôi chưa từng chạm mặt. Lần đầu tiên tôi biết về Leo là khi truyền thông nhắc đến một cậu bé từ Rosario sắp ra mắt ở Barca.”

Năm 2008, tại Olympic Bắc Kinh, một hành trình chung đã bắt đầu, đưa họ vượt qua những khó khăn để chạm đến vinh quang bất tử.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *