Vào chiều ngày 21/8, một nhóm nam sinh trung học phổ thông đến từ xã Hoằng Sơn đã cùng nhau đi xe máy đến khu du lịch Hải Tiến để vui chơi. Tại đây, ba em Trần Minh Đức, Lê Văn Sơn và Nguyễn Đức Thắng đã rủ nhau xuống biển tắm. Không may, một cơn sóng lớn bất ngờ ập đến, cuốn cả ba em ra xa bờ hàng chục mét.

Nhận thấy nhóm học sinh đang gặp nguy hiểm, người dân địa phương đã nhanh chóng lao ra ứng cứu. Em Nguyễn Đức Thắng được cứu sống và đưa vào bờ cấp cứu, hiện tại sức khỏe đã ổn định. Tuy nhiên, hai em Trần Minh Đức và Lê Văn Sơn đã bị sóng cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng Đồn biên phòng Hoằng Trường và gia đình các nạn nhân, sử dụng ca nô và thuyền máy để khẩn trương tìm kiếm. Đến hơn 20h cùng ngày, thi thể em Trần Minh Đức đã được tìm thấy tại bãi ngao gần cổng chùa Bụt, cách hiện trường vụ việc khoảng 500 mét.
Trong suốt đêm qua và sáng nay, lực lượng công an tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các xã lân cận như Vạn Lộc, Hoằng Tiến, Hoằng Đông… với chiều dài hàng chục km, nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân còn lại là em Lê Văn Sơn.
Theo lãnh đạo công an xã Hoằng Tiến, khu vực các nam sinh gặp nạn là bãi tắm gần cửa sông, nơi thường xuyên xuất hiện sóng lớn và dòng chảy ngầm nguy hiểm. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, biển Hải Tiến đang có sóng lớn và rất ít du khách.
Đại diện đội cứu hộ nhận định, “Nạn nhân mất tích có thể đã bị cuốn ra xa bờ, về phía đảo Nẹ (cách bờ 4-5 km), hoặc khu vực có bãi nuôi ngao thuộc huyện Hậu Lộc cũ”.
Khu du lịch biển Hải Tiến, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 20 km và Hà Nội hơn 170 km, là một trong những bãi biển dài và còn giữ được vẻ hoang sơ. Với đường bờ biển dài khoảng 12 km, cát trắng, sóng nhẹ và không gian trong lành, Hải Tiến đang ngày càng thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh phía Bắc. Vụ việc đau lòng này là lời cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm ẩn tại các bãi biển, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết bất lợi.
Admin
Nguồn: VnExpress