Hiện tại, tôi cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn, một trạng thái bình yên không đòi hỏi lý do cụ thể. Thế giới xung quanh tôi là một nơi thân thiện và đáng sống. Tôi trân trọng cuộc sống này và những người tôi đã có cơ hội gặp gỡ; mọi điều đều mang đến cho tôi sự hứng thú.
Tôi tin rằng tình yêu xuất phát từ sự đủ đầy, chứ không phải sự thiếu thốn. Chỉ khi tâm hồn mình an yên và cân bằng, ta mới có thể mang lại hạnh phúc cho người khác.
Cuộc sống của tôi hiện tại êm đềm và tràn ngập niềm vui bên cạnh con trai đang tuổi tiểu học. Tôi sinh năm 1992, quê ở miền Trung, hiện đang làm việc tại Quận 3, TP.HCM. Thu nhập của tôi đủ để hai mẹ con có một cuộc sống thoải mái, thỉnh thoảng đi du lịch và về thăm gia đình.
Về ngoại hình, tôi nghĩ mình có đủ duyên để khơi gợi sự quan tâm từ anh, còn vẻ đẹp đến đâu, có lẽ cần một cuộc gặp gỡ để anh tự mình đánh giá.
Với tôi, phụ nữ là phong thủy của gia đình, người có sức ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Vì vậy, tôi chọn cách trau dồi tâm tính, hướng đến hình mẫu người phụ nữ “vượng phu ích tử”. Ở thời điểm này, tôi đã đủ trưởng thành và sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc, hướng tới hôn nhân hạnh phúc và hòa hợp.
Tôi không đặt ra nhiều tiêu chí cho người bạn đời tương lai. Điều thu hút tôi là sự chân thật, chín chắn, trưởng thành và những phẩm chất tốt đẹp từ bên trong. Tôi tin rằng “cái gì của mình thì sẽ là của mình”, và năng lượng của mỗi người sẽ tự thu hút những điều phù hợp.
Hôn nhân hạnh phúc, theo tôi, không chỉ là một mái ấm yên bình mà còn là hành trình cùng nhau trưởng thành. Tôi trân trọng một người đàn ông có bản lĩnh và trí tuệ, để tôi có thể đồng hành, thấu hiểu và cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc, vững chắc. Tình yêu đẹp là khi cả hai không chỉ chia sẻ niềm vui mà còn nâng đỡ nhau qua những thử thách, để mỗi ngày trôi qua, cả hai đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Tôi may mắn khi luôn gặp được những người tử tế trong cuộc sống, và tôi tin anh cũng sẽ như vậy. Trong tâm trí tôi, bức tranh đẹp nhất chính là tương lai gia đình mình: có anh, có em, có những đứa con, cùng bố mẹ và người thân sống hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Quan trọng hơn hết, khi ở bên nhau, cả anh và tôi đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái, bình yên và tin tưởng lẫn nhau.
Tôi tin rằng một mối quan hệ bền vững không chỉ xây dựng trên tình yêu, mà còn dựa trên sự đồng điệu trong suy nghĩ, lối sống và những giá trị chung mà cả hai cùng hướng đến.
Nếu anh cảm thấy tôi có thể là một nửa còn lại của anh, xin hãy gửi thư cho tôi. Sự xuất hiện của anh chắc chắn sẽ là một món quà vô giá đối với tôi.
Sài Gòn, một ngày nắng đẹp.
Em.
_Độc giả có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ._
Admin
Nguồn: VnExpress