Ở tuổi 38, với công việc kinh doanh nhỏ và thu nhập bấp bênh, tôi đã phải đối mặt với một tình huống khó xử liên quan đến vấn đề tài chính và tình cảm gia đình. Năm ngoái, người em họ ngỏ lời vay 100 triệu đồng để xây nhà, hứa sẽ hoàn trả ngay sau khi công trình hoàn tất. Vì tin tưởng em và nghĩ đến mối quan hệ thân thiết, tôi đã quyết định giúp đỡ, dù phải vay ngân hàng để có số tiền đó.
Ngôi nhà của em đã hoàn thành hơn nửa năm trước, và tôi cũng đã đến dự tân gia. Tuy nhiên, trong buổi tiệc, em không hề đề cập đến chuyện trả nợ. Vì ngại, tôi không hỏi, chỉ nghĩ rằng em đang bận rộn và sẽ chủ động liên hệ sau. Nhưng thời gian trôi qua, tôi vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào.
Ba tháng trước, khi cần tiền gấp, tôi nhắn tin hỏi thăm về khoản vay. Em xin khất thêm thời gian và hứa sẽ sớm thu xếp để trả. Thế nhưng, đến nay, mọi thứ vẫn im lặng. Thấy em thường xuyên đăng ảnh đi ăn uống, mua sắm cho con trên mạng xã hội, tôi lại càng cảm thấy khó xử hơn.

Thực lòng mà nói, 100 triệu đồng không phải là một số tiền quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ đối với tôi. Hàng tháng, tôi vẫn phải trả lãi ngân hàng đều đặn, trong khi công việc kinh doanh ngày càng gặp nhiều khó khăn. Mỗi lần muốn hỏi em về khoản nợ, tôi lại sợ bị cho là làm khó người nhà và làm tổn hại đến tình cảm họ hàng. Vợ tôi thì lo lắng, khuyên tôi nên đòi lại tiền vì gia đình đang cần, và sợ rằng nếu không đòi, em sẽ quên luôn.
Tôi cảm thấy rất khó xử, vì không biết chắc liệu em có khả năng trả nợ ngay lập tức hay không. Giờ đây, tôi thực sự băn khoăn không biết phải làm thế nào để có thể lấy lại được tiền mà không làm sứt mẻ tình cảm anh em trong gia đình. Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress