Tottenham tiếp tục chứng tỏ là đối thủ khó chịu của Man City khi giành chiến thắng thứ ba trong bốn lần chạm trán gần nhất. Hai bàn thắng trong hiệp một của Brennan Johnson và Joao Palhinha đã mang về chiến thắng thứ hai liên tiếp cho Tottenham.
Trong khi đó, Man City dưới sự dẫn dắt của Pep Guardiola dường như vẫn chưa thể tái hiện phong độ đỉnh cao đã giúp họ vô địch bốn mùa giải liên tiếp. Khi trận đấu chỉ còn vài phút, nhiều cổ động viên chủ nhà đã bắt đầu rời sân, trong khi các cổ động viên Tottenham đồng thanh hát vang: “Chuyện này lại xảy ra nữa rồi”.
Man City đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm trong hiệp một, đáng chú ý nhất là tình huống đối mặt thủ môn của Omar Marmoush, nhưng cú sút của anh lại không thắng được thủ thành đối phương. Phải trả giá cho sự phung phí, đội chủ nhà nhận bàn thua ở phút thứ 23 khi Richarlison thoát bẫy việt vị bên cánh phải, căng ngang cho Johnson dứt điểm cận thành tung lưới. Mặc dù trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, nhưng VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ cho Tottenham.
Bàn thua dường như đã ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ Man City, khiến họ không còn tạo ra được những cơ hội rõ ràng. Thậm chí, họ còn tỏ ra lúng túng trong việc triển khai bóng từ khu vực cấm địa. Phút bù giờ của hiệp một, thủ môn trẻ James Trafford có đường chuyền bất cẩn cho Nico Gonzalez ngay trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Richarlison cướp bóng. Bóng đến chân Joao Palhinha và tiền vệ này không bỏ lỡ cơ hội, tung cú sút bồi nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham.
Sau bàn thua, ống kính máy quay đã lia đến thủ môn dự bị Ederson, người đang ngồi trên băng ghế dự bị với vẻ mặt không cảm xúc. Tiền vệ Phil Foden thì lại cười nói vui vẻ. Ederson đã mất vị trí chính thức vào tay Trafford và đang chuẩn bị rời khỏi câu lạc bộ. Foden cũng chỉ được tung vào sân ở phút 75 để thay thế Oscar Bobb.

Man City đã đạt được thỏa thuận cá nhân với thủ môn Gianluigi Donnarumma, nhưng vẫn đang trong quá trình đàm phán mức phí chuyển nhượng với PSG. Tuy nhiên, sau sai lầm của Trafford, rất có thể Man City sẽ đẩy nhanh tiến độ thương vụ này.
HLV Pep Guardiola cũng buộc phải tung tiền vệ Rodri vào sân ở phút 75, mặc dù anh vẫn chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, chủ nhân Quả Bóng Vàng 2024 cũng không thể giúp đội nhà lật ngược tình thế.

Một ngôi sao khác của Man City, tiền đạo Erling Haaland, đã có một trận đấu đáng thất vọng khi chỉ thực hiện được chín đường chuyền và một cú sút vọt xà. Anh cũng có một tình huống cướp bóng từ trung vệ Micky van de Ven trong vòng cấm của Tottenham, nhưng đường chuyền vào sau đó lại đi quá mạnh.
Ở trận đấu tiếp theo, Man City sẽ có chuyến làm khách trên sân của Brighton vào ngày 31/8. Trong khi đó, Tottenham sẽ trở về sân nhà để tiếp đón Bournemouth một ngày trước đó.
Admin
Nguồn: VnExpress