Bộ phim “Mưa đỏ”, được chấp bút bởi nhà văn Chu Lai, tái hiện một giai đoạn lịch sử khốc liệt năm 1972, khi Quảng Trị trở thành chiến địa ác liệt giữa quân giải phóng miền Nam và quân đội Việt Nam Cộng hòa. Bối cảnh phim xoay quanh cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, nơi quân giải phóng vừa giành quyền kiểm soát. Mỹ, lo ngại mất căn cứ chiến lược, đã dốc sức hỗ trợ quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công, hòng chiếm lại thành cổ và gây áp lực trên bàn đàm phán.
Với góc nhìn đối lập, đạo diễn khắc họa sự chênh lệch về trang bị giữa hai bên. Quân giải phóng với vũ khí thô sơ phải đối mặt với hỏa lực tối tân của đối phương, từ máy bay B52 rải thảm đến pháo bầy, biến thành cổ thành bình địa. Sự khốc liệt của chiến tranh làm nổi bật vẻ đẹp của tình người.
Trung tâm câu chuyện là Tiểu đội 1, gồm những người lính trẻ mang trong mình lý tưởng cao đẹp. Cường, một sinh viên Nhạc viện (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Anh cùng đội trưởng Tạ, chàng trai thẳng thắn, Bình, sinh viên hội họa, Tú, cậu học sinh cấp ba viết đơn tình nguyện bằng máu, Hải, người lính am hiểu điện nước, và Sen, chiến sĩ đặc công thiện chiến, kề vai sát cánh chiến đấu.
Những người lính đến từ nhiều vùng quê, với hoàn cảnh và tính cách khác nhau, nhưng chung mục tiêu bảo vệ hòa bình. Tạ bộc trực nhưng luôn quan tâm đến đồng đội. Cường và Bình mang nét lãng mạn của trí thức trẻ. Hải và Sen ít nói, cần cù, còn Tú ngây ngô như một chàng trai mới lớn. Trong những trận chiến sinh tử, họ nương tựa, bảo vệ lẫn nhau.

Những khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa bom đạn được khắc họa chân thực. Họ trêu chọc nhau, chia sẻ về gia đình, tình cảm, thậm chí đùa cợt về cái chết. Tạ tâm sự về nỗi nhớ vợ con, Cường và Bình sáng tác nhạc, vẽ tranh, còn Tú chăm chú ngắm chim sẻ trong hầm. Khi hầm bị ngập, Tạ vẫn lạc quan, động viên đồng đội đánh giặc để quên đi cái đói, cái ngứa.
Phim gây xúc động mạnh khi chứng kiến quân số Tiểu đội 1 vơi dần sau mỗi trận đánh. Hình ảnh người lính bị vùi trong đất, thi thể không còn nguyên vẹn được tái hiện trần trụi. Cảnh vượt sông đầy ám ảnh, khi những người lính vừa đặt chân lên bờ đã ngã xuống vì pháo kích, miệng gọi “Mẹ ơi”.
Các nhân vật được xây dựng mang đậm chất anh hùng ca, nhưng vẫn rất đời thường. Họ cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, cộc cằn, nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần. Tấn, một chiến sĩ mới bổ sung, hoang mang khi vừa thoát chết đã phải đối mặt với bom đạn. Tạ chạnh lòng khi thấy một người lính đối phương ôm ảnh vợ con. Cường từng do dự khi nhận lệnh cho trận đánh cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại cùng đồng đội.

“Mưa đỏ” cũng mang đến cái nhìn nhân văn về những người lính Việt Nam Cộng hòa. Họ cũng là những người cha, người chồng, người con, có gia đình đang mong ngóng. Quang (do Steven Nguyễn thủ vai) đau xót khi chứng kiến dân thường vô tội chết vì bom đạn, và day dứt khi phải rời xa mẹ để trở lại chiến trường.
Một số chi tiết lãng mạn được cài cắm, đặc biệt là mối tình giữa Cường và cô y tá Hồng. Chiếc khăn rằn Hồng tặng Cường trở thành biểu tượng tình yêu, và là vũ khí của anh trong trận chiến với Quang.

Dàn diễn viên, dù không có ngôi sao phòng vé, nhưng diễn xuất tròn vai. Đỗ Nhật Hoàng, Steven Nguyễn và Phương Nam thể hiện nhân vật sinh động qua từng cử chỉ, ánh mắt, lời thoại. Họ được tuyển chọn từ hơn 1.000 ứng viên, và trải qua quá trình huấn luyện kỹ năng chiến đấu.
Bối cảnh phim được đầu tư kỹ lưỡng trên phim trường rộng 50 ha, tái hiện chân thực các trận chiến. Các cảnh cháy nổ được thực hiện bởi chuyên gia Thái Lan và Binh chủng Công binh. Xe chiến đấu, súng ống đều được phục dựng theo nguyên mẫu. Màu phim đẹp, đặc biệt là các cảnh quay đêm.

Ngoài chiến trường, khu vực hầm phẫu thuật, nơi cứu chữa thương binh và họp bàn chiến lược, cũng được xây dựng tỉ mỉ. Đoàn phim còn tạo hình ảnh rễ cây ăn lan trong hầm, tường rêu ẩm thấp, và sử dụng giòi thật để tạo vết thương cho nhân vật.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ ê-kíp đã dồn hết tâm huyết cho bộ phim, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết trong quá trình quay.

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh giá “Mưa đỏ” phức tạp hơn phim “Địa đạo” của ông về quy mô và độ khó, do các trận chiến diễn ra trên mặt đất. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, một khán giả của phim, nhận xét “Mưa đỏ” tái hiện chân thực chiến tranh, không né tránh đau thương và mất mát. Cựu binh Nguyễn Văn Hợi xúc động khi bộ phim làm sống lại những ký ức về 81 ngày đêm chiến đấu ở Quảng Trị.
Tuy vậy, phim vẫn còn một số điểm trừ như chuyện tình tay ba giữa Cường, Quang và Hồng chưa đủ sức thuyết phục, một số câu thoại mang tính tuyên truyền, và vai nữ cán bộ ngoại giao chưa đủ sắc sảo.
“Mưa đỏ” đã thu hút sự chú ý của khán giả, đạt doanh thu 40 tỷ đồng sau vài ngày công chiếu, và được kỳ vọng sẽ sớm vượt mốc 100 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress