Bước vào tuổi xế chiều, cuộc sống của người phụ nữ 65 tuổi ở một vùng quê bỗng xáo trộn bởi những nghi ngờ về sự chung thủy của người chồng sau hơn 40 năm gắn bó. Những thay đổi gần đây ở người chồng, 68 tuổi, đã làm dấy lên lo ngại về một mối quan hệ ngoài luồng, đặc biệt khi người phụ nữ góa chồng sống gần nhà được biết đến với tính cách “lẳng lơ” và thường xuyên tiếp xúc với chồng bà tại quán nước gần đó.
Mọi chuyện bắt đầu khi bà phát hiện chồng mình thường xuyên lui tới quán nước cạnh nhà người phụ nữ kia, thậm chí có những cuộc trò chuyện “đưa đẩy”. Khi bà đem chuyện này ra nói, chồng bà gạt phăng đi, cho rằng bà ghen tuông vô cớ. Bất cứ khi nào bà đề cập đến vấn đề này, hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm là một trận cãi vã lớn.
Quá uất ức, bà đã tìm đến nhà người phụ nữ kia để trút giận. Tuy nhiên, bà ta không hề tỏ ra ăn năn mà còn thách thức, thậm chí đe dọa kiện bà vì tội vu khống và xúc phạm. Chồng bà sau đó đã đến lôi bà về, trách mắng bà không biết điều. Sự việc leo thang khi người phụ nữ kia báo chính quyền, và chồng bà lại đề nghị chuyển đến một ngôi nhà khác của gia đình, gần nhà người phụ nữ đó hơn.

Người phụ nữ tâm sự rằng chồng bà vốn là người gia trưởng và không tôn trọng vợ. Bà đã cố gắng nhẫn nhịn vì muốn giữ gìn sự êm ấm cho gia đình, nhưng sự việc lần này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bà. Dù chưa có bằng chứng xác thực, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo bà rằng có điều gì đó không ổn.
Mặc dù nhiều người khuyên bà nên bỏ qua để giữ yên cửa nhà, nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt thách thức của người phụ nữ kia và những lời nói coi thường của chồng, bà lại cảm thấy phẫn uất. Bà đang rơi vào tình trạng hoang mang, không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào.
Admin
Nguồn: VnExpress