Phụ nữ U50 hẹn hò sau ly hôn: Bí mật “đọc vị” đối phương

Một buổi chiều cuối tuần, người phụ nữ độc thân ngoài 40 tuổi nhận lời giới thiệu của bạn bè, đến một quán cà phê để gặp gỡ một người đàn ông cũng từng trải qua đổ vỡ hôn nhân. Buổi gặp gỡ kéo dài hai tiếng đồng hồ, diễn ra êm đềm, không có những tình huống bất ngờ hay kịch tính, nhưng lại phác họa một góc nhìn chân thực về đời sống tình cảm của những người ở độ tuổi trung niên: hẹn hò sau ly hôn.

Nếu như ở tuổi đôi mươi, tình yêu là một bầu trời xanh bao la, thì khi bước sang tuổi 40, tình yêu lại trở thành một bài toán đầy thực tế: Liệu còn đủ rung động để bắt đầu lại một lần nữa? Và liệu có đủ kiên nhẫn để cùng nhau bước tiếp trên một hành trình hoàn toàn mới?

Theo kết quả Điều tra giữa kỳ dân số và nhà ở năm 2024, dự kiến công bố vào đầu năm 2025, có khoảng 2,9% dân số thành thị đã ly hôn, và tỷ lệ này phổ biến nhất ở nhóm tuổi từ 40 đến 49. Trên cả nước, có hơn 2,2 triệu người đang trong tình trạng ly hôn hoặc ly thân, trong đó có gần 1,26 triệu là phụ nữ.

Riêng tại TP.HCM, con số này đã vượt quá 263.000 người, còn Hà Nội đứng thứ hai với hơn 146.000 người. Những con số này không chỉ đơn thuần là số liệu thống kê, mà còn phản ánh một thực tế rằng: sau những cuộc đổ vỡ, có rất nhiều người đang sống độc thân và phần lớn trong số họ đều mong muốn tìm lại được hạnh phúc. Tuy nhiên, con đường để tìm lại tình yêu không hề dễ dàng, đặc biệt là đối với phụ nữ.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện của một người bạn của tôi – người đã ly hôn được hơn ba năm – khi gặp gỡ một công chức 45 tuổi đang một mình nuôi con trai học lớp 11, đã trở thành một ví dụ điển hình để chúng ta có thể nhìn sâu hơn vào tâm lý hôn nhân ở độ tuổi trung niên.

Người đàn ông mà chị gặp được đánh giá là có một “hồ sơ” khá lý tưởng trong mắt nhiều người: một công chức, đã ly hôn được 7 năm, có nhà riêng, đang nuôi một cậu con trai học lớp 11, không rượu chè, cờ bạc, biết nấu ăn, chăm chỉ tập gym và có ngoại hình khá ưa nhìn.

Nếu xét theo những tiêu chuẩn thông thường của xã hội, anh ta là mẫu đàn ông “ổn định và đáng tin cậy” – điều mà rất nhiều phụ nữ trung niên mong muốn tìm kiếm. Thế nhưng, trong tình yêu, sự “ổn định” chỉ mới đủ để xây một ngôi nhà, chứ chưa đủ để sưởi ấm một trái tim.

Chỉ sau hai tiếng trò chuyện ngắn ngủi tại quán cà phê, những sự khác biệt đã dần bộc lộ:

Anh quá sạch sẽ và quá chỉn chu: điều này báo hiệu những mâu thuẫn có thể nhỏ nhặt nhưng lại dai dẳng về sau.

Anh quá chặt chẽ trong vấn đề tài chính: điều này có thể khiến cho gia đình trở thành một bảng cân đối thu chi.

Anh quá bao bọc con cái: điều này có thể dẫn đến những bất đồng trong quan điểm giáo dục.

Cách giao tiếp của anh nhạt nhòa, thiếu đi sự hấp dẫn.

Và sau buổi gặp gỡ đó, điều duy nhất mà anh duy trì là… mỗi tối gửi một tin nhắn “Chúc em ngủ ngon”.

Chị đã thẳng thắn chia sẻ: “Mỗi ngày chỉ một tin nhắn như vậy thì có thể giải quyết được vấn đề gì? Nếu anh muốn chinh phục phụ nữ, anh cần phải nhiệt tình hơn, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt, hẹn hò nhiều hơn và nói những lời ngọt ngào hơn”.

Vậy, phụ nữ sau ly hôn thực sự cần điều gì?

Ở độ tuổi trung niên, phụ nữ thường đã đạt đến một sự chín chắn nhất định về mặt tinh thần. Họ không còn mơ mộng quá nhiều và cũng không dễ bị cuốn theo những ảo tưởng về tình yêu như thời còn trẻ. Họ hiểu rõ giá trị của bản thân, biết điều gì phù hợp với mình và điều gì không.

Họ cần một người đàn ông có thể mang lại cho họ sự an toàn về mặt tinh thần hơn là những đảm bảo về vật chất. Họ mong muốn có một người bạn đồng hành để chia sẻ những cảm xúc, được quan tâm đến những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và cảm nhận được tình yêu thông qua những hành động cụ thể, chứ không chỉ là những lời chúc sáo rỗng.

Phụ nữ ở độ tuổi trung niên không còn tìm kiếm một “người hùng”, mà là một người bạn đời thực sự. Họ không cần những bó hoa hồng rực rỡ mỗi ngày, mà cần một người đàn ông biết quan tâm khi họ mệt mỏi và biết lắng nghe khi họ yếu lòng. Họ không còn là những cô gái trẻ mộng mơ, nhưng cũng không phải là những “đống tro tàn” của tình yêu.

Lời nhắn gửi đến những người phụ nữ: Đừng chọn “tạm bợ”

Phụ nữ à, đừng bao giờ chọn một mối quan hệ “tạm bợ”. Một người đàn ông “tốt nhưng chưa đủ” sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy cô đơn hơn khi ở bên cạnh. Hãy dũng cảm nói “không” nếu trái tim bạn chưa thực sự rung động.

Hãy tin rằng hạnh phúc thứ hai vẫn luôn ở đó, chỉ cần bạn đủ kiên nhẫn và dũng cảm để đón nhận. Tuổi tác không phải là một rào cản đối với tình yêu. Điều duy nhất quyết định là bạn có tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc hay không.

Với phụ nữ, hãy luôn nhớ rằng: chỉ “tốt” thôi là chưa đủ. Sau ly hôn, đừng chọn một người chỉ để lấp đầy khoảng trống. Đừng chấp nhận một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo chỉ để đổi lấy hai chữ “có đôi”. Hãy luôn kiêu hãnh, độc lập và tin rằng mình xứng đáng có được một tình yêu đúng nghĩa.

Phụ nữ trên 40 tuổi có thể có ít cơ hội tái hôn hơn so với đàn ông, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải chấp nhận bất cứ ai. Chính sự chủ động, mạnh mẽ và lòng tự trọng sẽ giúp họ tìm thấy được hạnh phúc thực sự.

Người đàn ông trong câu chuyện trên có lẽ sẽ tìm được một người phụ nữ phù hợp hơn – một người chấp nhận sự giản đơn và nhạt nhẽo. Nhưng người phụ nữ này đã chọn nói “không”, bởi vì chị hiểu rằng mình xứng đáng có được một tình yêu sống động, tha thiết và tràn đầy sự quan tâm.

Và thông điệp mà chị muốn gửi gắm không chỉ dành cho người đàn ông đã từng nhắn “chúc ngủ ngon”, mà còn dành cho tất cả những người đàn ông đã, đang và sẽ tìm kiếm hạnh phúc sau những đổ vỡ: Nếu yêu, hãy yêu như thể chưa từng được yêu. Hãy yêu hết lòng, đừng bao giờ nửa vời. Bởi vì một người phụ nữ sau ly hôn – cũng như bất kỳ người phụ nữ nào khác – luôn xứng đáng được yêu thương, trân trọng và sống trong một tình yêu nồng nàn, chân thật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *