Ngày 23/8, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã trang trọng đến viếng và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu – Thông tin R, nơi an nghỉ vĩnh hằng của 249 anh hùng liệt sĩ. Sự kiện có sự tham gia của các nguyên lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng đông đảo cán bộ hưu trí và thân nhân các liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc: “Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những dư âm và nỗi đau vẫn còn in đậm trong tâm trí mỗi người. Để giành lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hiến dâng cả cuộc đời mình. Hàng chục vạn cán bộ, công nhân viên ngành Bưu điện và Khoa học công nghệ đã anh dũng hy sinh hoặc mang trên mình những vết thương chiến tranh. Họ đã sống và chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp: ‘Không có gì quý hơn độc lập tự do’, ‘Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh'”.
Bộ trưởng cũng gửi lời tri ân sâu sắc đến thân nhân các liệt sĩ, những người có công với cách mạng, cùng toàn thể cán bộ ngành bưu điện và khoa học công nghệ qua các thời kỳ. Ông đánh giá cao sự quan tâm, chăm sóc của các đoàn thể địa phương, VNPT và Bưu điện Việt Nam trong việc giữ gìn nghĩa trang luôn khang trang, sạch đẹp, coi đó là sự thể hiện cụ thể của lòng biết ơn và sự tri ân.
Nhấn mạnh tinh thần kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động toàn ngành Bưu chính viễn thông và Khoa học công nghệ nguyện kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà các anh hùng, liệt sĩ đã chuyển giao, kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất của các thế hệ cha anh, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, phát huy tinh thần ‘Tiên phong – Sáng tạo – Đột phá – và Tận tụy – Trung dũng – Nghĩa tình’ của hai ngành Bưu điện và Khoa học công nghệ, và với phương châm hành động ‘Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá’, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Theo Bộ trưởng, nền hòa bình mà chúng ta đang được hưởng ngày hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh xương máu của biết bao thế hệ. Ông nhấn mạnh rằng sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, những động lực đột phá cho đất nước, đều thấm đẫm tinh thần và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, cách tưởng nhớ thiết thực nhất là xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, có sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc, để không một thế lực nào dám xâm phạm, để đất nước được hòa bình, phát triển bền vững. Ông kêu gọi: “Mỗi thế hệ phải viết nên câu chuyện của mình để tiếp nối dòng chảy của dân tộc. Đó chính là cách trả ơn xứng đáng nhất cho những người đã ngã xuống”.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, nơi an nghỉ của hơn 15.000 liệt sĩ, và tham dự lễ khánh thành biển tên mới của Nhà Truyền thống Khu căn cứ Ban Giao bưu và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.
Bên cạnh các hoạt động tri ân, đoàn công tác cũng trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có dự án “Thư viện điện tử” do Quỹ Hy vọng đồng hành. Dự án này có tổng trị giá 1,275 tỷ đồng, bao gồm 255 máy tính bảng và 510 tài khoản học tập dành cho 9 trường học, mang lại lợi ích cho hơn 5.300 học sinh. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) cũng trao tặng 50 bộ học cụ STEM lập trình robot cho các em học sinh, nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo khoa học. Công đoàn Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao tặng 110 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Admin
Nguồn: VnExpress