Vợ cũ ‘ác’: Lấy chồng mới bỏ con lại?

Gần 12 năm sau ly hôn, vợ cũ của tôi đã tái hôn. Suốt thời gian đó, dù đi làm xa, mỗi năm tôi vẫn cố gắng về thăm con trai gần 12 tuổi khoảng mười lần, vào các dịp lễ Tết đều mua sắm quần áo, đầu năm học cũng gửi chút tiền sách vở. Tôi luôn xem con là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.

Vợ cũ quá ác khi lấy chồng mới mà không mang theo con

Ngày con còn nhỏ, mỗi lần tôi muốn đón con về nhà nội chơi, ông bà ngoại đều không đồng ý. Những lần như vậy, nhìn con khóc lúc chia tay, lòng tôi quặn thắt. Hơn hai năm trước, tôi đã trực tiếp đến nhà vợ cũ để xin phép cho con về nội chơi, nhưng mẹ con đã nặng lời từ chối ngay trước mặt con.

Tháng trước, khi tôi xuống thăm con, ông ngoại cháu bảo mấy hôm nữa trời mát sẽ cho cháu về chơi với ông bà nội và chú thím. Thật ra, tôi biết tin vợ cũ vừa tái hôn và không đưa con theo cùng. Tôi không hề trách cứ bởi tôi luôn mong cô ấy tìm được hạnh phúc mới sau ngần ấy năm. Về phần mình, tôi cũng từng tìm hiểu vài người nhưng không đi đến kết quả gì.

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến đổ vỡ hôn nhân, chỉ người trong cuộc mới thực sự hiểu rõ. Nhưng sau này ngẫm lại, tôi thấy mọi chuyện không đến mức để vợ cũ đối xử với tôi và con như vậy. Tôi không hề phủ nhận trách nhiệm của mình, nhưng hôn nhân tan vỡ không phải lỗi của riêng ai. Mười hai năm qua là một khoảng thời gian dài, tôi đã bỏ lỡ cả tuổi thơ của con và không thể nào bù đắp được.

Tôi không có ý định giành quyền nuôi con vì công việc của tôi không ổn định, để con ở với ông bà nội cũng không khác gì con ở với ông bà ngoại. Hơn nữa, con đã quen với cuộc sống hiện tại, tôi không muốn con phải xáo trộn. Điều an ủi duy nhất là sắp tới tôi sẽ được đón con về nhà nội chơi, nhưng tôi vẫn không khỏi xót xa cho con khi mẹ cháu đã đối xử với con như vậy.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *