Cứu con ung thư máu: Hành trình gian nan của gia đình

Anh Đinh Lâm, 39 tuổi, quê Quảng Nam đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời khi con gái 13 tuổi, Đinh Thị Bảo Lưu, mắc bệnh ung thư máu giai đoạn ba. Kể từ đầu tháng 3, Bảo Lưu phải nhập viện để hóa trị và xạ trị, khiến anh Lâm không khỏi xót xa khi chứng kiến con gái ngày càng xanh xao, ốm yếu.

Vợ chồng anh Lâm vốn làm nông, thu nhập eo hẹp. Từ khi con gái đổ bệnh, anh túc trực trong bệnh viện chăm sóc con, chỉ tranh thủ những ngày Bảo Lưu được về nhà giữa các đợt điều trị để đi làm thuê kiếm thêm thu nhập. Gánh nặng kinh tế đè lên vai người đàn ông này, khiến anh nhiều đêm mất ngủ vì lo sợ mất con.

Đinh Thị Bảo Lưu, 13 tuổi, quê ở xã Sông Vàng, tỉnh Quảng Nam đang điều trị ung thư máu tại bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng, ngày 23/8/2025. Ảnh: Gia đình cung cấp
Bé gái 13 tuổi Quảng Nam chiến đấu với ung thư máu tại Đà Nẵng. Ảnh: Internet

Anh Lâm kể lại, vào cuối tháng 2, Bảo Lưu bắt đầu có những triệu chứng sốt cao kéo dài, nổi mẩn và bầm tím khắp người. Gia đình đưa em đến bệnh viện Hòa Vang, sau đó chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng để làm các xét nghiệm tủy và sinh thiết. Khi bác sĩ thông báo Bảo Lưu mắc bạch cầu cấp dòng tủy, một dạng ung thư máu ác tính, và tiên lượng chỉ có thể sống thêm một, hai năm nếu đáp ứng thuốc tốt, anh Lâm như chết lặng. Anh cầu xin bác sĩ cứu chữa cho con gái, hứa sẽ cố gắng xoay sở mọi chi phí.

“Mới đây con còn khỏe mạnh, vui đùa, giúp đỡ bố mẹ việc nhà, sao giờ lại cận kề cửa tử?”, anh Lâm nghẹn ngào.

Sau khi trấn tĩnh, anh Lâm thu xếp đồ đạc cùng con gái nhập viện, dặn vợ ở nhà chăm sóc đứa con út còn nhỏ. Gia cảnh vốn đã khó khăn với thu nhập khoảng 7-8 triệu đồng mỗi tháng, nay cả hai vợ chồng đều phải nghỉ việc, chỉ biết trông chờ vào vay mượn để trang trải viện phí.

Đầu tháng 3, Bảo Lưu bắt đầu toa hóa chất đầu tiên. Cơ thể em phản ứng mạnh, sốt cao liên tục, nôn mửa khiến em sút cân nhanh chóng. Chứng kiến mái tóc dài đen nhánh của con gái rụng dần rồi phải cạo trọc sau hơn một tháng điều trị, anh Lâm cố gắng kìm nén nỗi đau, động viên con: “Cố gắng qua mấy đợt thuốc, rồi bố chăm cho con khỏe đẹp lại ngay.”

Sau ba đợt hóa trị, sức khỏe của Bảo Lưu ngày càng suy yếu, chân tay có dấu hiệu bong tróc, lở loét, em thường xuyên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Anh Lâm thức trắng đêm chăm sóc con, đồng thời tìm mọi cách để có tiền mua thuốc men.

Trong suốt hơn 5 tháng kể từ khi phát bệnh, Bảo Lưu chỉ được về nhà ba lần, mỗi lần vài ngày. Trong thời gian đó, anh Lâm tranh thủ làm đủ mọi việc từ phụ hồ, chạy xe ôm đến bốc vác để kiếm tiền cho đợt điều trị tiếp theo. “Nhưng vẫn không đủ để cứu con, tôi đã vay mượn gần trăm triệu đồng. May mắn là cơm ăn ở bệnh viện được các mạnh thường quân hỗ trợ,” anh chia sẻ.

Những ngày cuối tháng 8, khi Bảo Lưu chuẩn bị bước vào phác đồ điều trị mới, anh Lâm cố gắng tìm việc làm online, làm thêm theo giờ quanh bệnh viện để có thêm tiền chữa bệnh và mua sữa cho con.

“Con gái bé bỏng của tôi đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, bằng mọi giá tôi phải cứu con,” anh Lâm nói với quyết tâm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *