Bi kịch gia đình: Chồng đốt vợ con rồi tự tử

Ngày 25/8, Bệnh viện Chợ Rẫy thông báo người chồng trong vụ tẩm xăng đốt cả gia đình tại Tây Ninh đã qua đời vào lúc 1h sáng. Trong khi đó, người vợ, 32 tuổi, vẫn đang được điều trị tích cực nhưng tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu.

Trước đó, vào ngày 17/8, cả hai vợ chồng đã nhập viện trong tình trạng bỏng rất nặng, với diện tích bỏng từ 70-79% cơ thể, kèm theo sốc bỏng và tổn thương đường hô hấp nghiêm trọng. Hai con của họ, một bé gái 13 tuổi và một bé trai 5 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Bé trai bị bỏng sâu độ 2-3 trên 70-75% diện tích cơ thể, gặp tổn thương đường thở và nhiễm trùng huyết. Bé gái cũng bị bỏng khoảng 50% cơ thể, gây phù nề nặng và lộ kết mạc mắt.

Điều trị bệnh nhân tại Khoa Bỏng Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Cứu chữa bệnh nhân bỏng tại Khoa Bỏng Chợ Rẫy. Ảnh: Internet

Vụ việc đau lòng này đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra làm rõ. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xuất phát từ việc vợ chồng anh Đạt nợ nần và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Người vợ đã nhiều lần phải chịu đựng bạo hành. Vào giữa tháng 5, chị đã nộp đơn ly hôn ra tòa và một tháng sau đó, chị đưa hai con ra ngoài thuê trọ để đi làm công nhân. Anh Đạt đã nhiều lần tìm đến năn nỉ vợ đưa các con về nhà nhưng không thành.

Vào sáng ngày 17/8, anh Đạt đã mua 5 lít xăng rồi tìm đến phòng trọ của vợ con ở xã Đức Hòa, Tây Ninh. Anh ta gọi con trai ra mở cửa, sau đó leo lên gác, nơi vợ và hai con đang ngủ. Tại đây, anh ta tưới xăng lên người vợ con cùng đồ đạc rồi châm lửa đốt. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã hô hoán nhau dập lửa và đưa cả 4 nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *