Đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy, một người còn bế theo em bé nhỏ xíu, đã khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Hình ảnh này, diễn ra trên đường phố Hà Nội, thực sự ám ảnh.
Đứa trẻ thơ ngây, chưa nhận thức được hiểm nguy, hoàn toàn phó mặc sự an toàn của mình cho người lớn thiếu ý thức, giữa dòng xe cộ tấp nập. Chỉ một phanh gấp, một va chạm nhỏ, hậu quả có thể vô cùng nghiêm trọng đối với bé.
Tôi vừa thương xót, vừa phẫn nộ. Thương cho đứa trẻ không có quyền lựa chọn, phải đặt tính mạng vào tay người khác. Giận những bậc phụ huynh, những người lớn xem thường luật lệ và sự an toàn, trực tiếp điều khiển phương tiện.
Đáng buồn thay, đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Hàng ngày trên đường, chúng ta vẫn thường thấy cảnh cha mẹ chở hai, ba con nhỏ trên xe máy; trẻ em ngồi phía trước, không mũ bảo hiểm, tay bám hờ vào tay lái. Người lớn thì biện minh bằng những lý do quen thuộc: “Đi gần thôi mà”, “Đội mũ bảo hiểm con khó chịu”, hay “Mấy phút có sao đâu”.
Nhưng tai nạn giao thông không loại trừ ai. Nó xảy đến bất ngờ và không báo trước. Liệu những lời biện minh kia có còn ý nghĩa khi sự việc đau lòng xảy ra?
Luật Giao thông đường bộ đã quy định rõ ràng: trẻ em từ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy; xe máy không được chở quá số người quy định. Tuy nhiên, quy định sẽ mãi chỉ là lý thuyết nếu mỗi người không tự giác chấp hành. Thật xót xa khi nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng mua điện thoại đắt tiền cho con, nhưng lại tiếc một chiếc mũ bảo hiểm, vật dụng có thể cứu mạng con trong những tình huống khẩn cấp.
Chúng ta thường nhắc đến “văn hóa giao thông”, nhưng liệu văn hóa đó có thể hình thành khi những hành động coi thường tính mạng người khác vẫn được xem là điều bình thường? Một xã hội an toàn không thể chỉ dựa vào lực lượng chức năng xử phạt, mà cần bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân.
Xem đoạn video trên, tôi không khỏi tự hỏi: đến bao giờ những hình ảnh người lớn đầu trần, bế con nhỏ phóng xe máy mới biến mất khỏi đường phố Việt Nam? Và liệu còn bao nhiêu trẻ em vô tội phải gánh chịu hậu quả trước khi người lớn thực sự tỉnh ngộ? Đến bao giờ, sự an toàn của trẻ em mới thực sự được đặt lên hàng đầu?
Admin
Nguồn: VnExpress