Hà Nội vào một buổi sáng đầu tuần mưa tầm tã, giao thông trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trên đường đi làm, tôi chứng kiến một cảnh tượng điển hình cho sự tắc nghẽn thường nhật tại ngõ 232 Yên Hòa. Con ngõ nhỏ, vốn đã chật chội, nay hoàn toàn tê liệt do hai chiếc ô tô bốn chỗ đối đầu nhau.
Thay vì cùng nhau tìm giải pháp, hai tài xế đã lao vào một cuộc tranh cãi nảy lửa. Mỗi người đều khăng khăng mình đúng, không ai chịu nhường ai. Hậu quả là hàng loạt phương tiện phía sau bị mắc kẹt, tạo thành một hàng dài bất tận. Tiếng còi xe vang vọng, hòa lẫn với những lời phàn nàn đầy bực dọc, biến không gian tĩnh lặng của con ngõ thành một khu chợ ồn ào.
Thực tế, con ngõ này đủ rộng cho hai làn xe di chuyển thoải mái. Tuy nhiên, một hàng dài ô tô đỗ dọc bên phải đường đã chiếm trọn một làn, biến con đường hai làn thành một làn duy nhất. Các phương tiện buộc phải chen chúc, lách qua nhau trên phần đường còn lại, làm tăng thêm sự căng thẳng và ùn tắc.
Tình trạng đỗ xe tràn lan, chiếm dụng lòng đường, đặc biệt tại các ngõ nhỏ đông dân cư, đã trở thành một vấn nạn kéo dài. Người dân địa phương và người tham gia giao thông đều cảm thấy bức xúc, nhưng các cơ quan chức năng dường như vẫn chưa có biện pháp giải quyết triệt để.
Mặc dù khu vực này không có biển cấm đỗ xe, và chính quyền địa phương chủ yếu thực hiện tuyên truyền, vận động người dân không đỗ xe vào giờ cao điểm để tránh ùn tắc, nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Đây là một bất cập lớn cần được các cơ quan quản lý sớm xem xét và điều chỉnh.
Sự việc tôi chứng kiến không chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ giữa hai tài xế, mà còn phản ánh một thực trạng đáng báo động: ý thức đỗ xe kém kết hợp với sự thiếu quản lý đang biến nhiều con ngõ ở Hà Nội thành những bãi đỗ xe miễn phí. Người dân phải trả giá bằng thời gian, sự bực bội và những cuộc tranh cãi vô nghĩa.
Đã đến lúc cần nhìn nhận thẳng thắn vào vấn đề này. Nếu các cơ quan chức năng không có biện pháp xử lý nghiêm khắc tình trạng chiếm dụng lòng đường để đỗ xe, thì những cảnh ùn tắc, cãi vã và thậm chí xô xát sẽ tiếp tục diễn ra, làm xấu đi hình ảnh đô thị vốn đã chật chội và ngột ngạt.
Admin
Nguồn: VnExpress