Vingroup tặng 830 cột đèn năng lượng mặt trời cho vùng khó khăn

Dự án “Ánh sáng xanh”, một phần của chiến dịch “Mùa hè xanh 2025” do Quỹ Vì tương lai xanh phối hợp cùng nhiều trường đại học, đã mang lại ánh sáng cho hàng nghìn người dân vùng sâu, vùng xa. Sau gần hai tháng triển khai, dự án đã thắp sáng tổng cộng 33.600 mét đường tại 17 xã thuộc 14 tỉnh thành trên cả nước, giúp cải thiện cuộc sống của hơn 70.000 người.

Các tỉnh thành được hưởng lợi từ dự án bao gồm Tuyên Quang, Đồng Nai, Sơn La, Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hải Phòng (đảo Bạch Long Vĩ), Lạng Sơn, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và An Giang. Dự án không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết về ánh sáng mà còn góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, hướng đến một tương lai phát triển bền vững cho cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của dự án là cung đường dài 4,5 km nối liền Quan Sơn và Hữu Kiên (Lạng Sơn). Trước đây, con đường đèo dốc quanh co này là nỗi lo sợ của người dân mỗi khi di chuyển vào ban đêm. Chị Lý Thị Ngọc Dung, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, chia sẻ: “Trong quá trình khảo sát, chúng tôi nhận thấy việc di chuyển vào buổi tối, đặc biệt trong điều kiện mưa bão, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu không có ánh sáng.” Chính vì vậy, đội sinh viên tình nguyện của trường, với sự hỗ trợ từ Quỹ Vì tương lai xanh, đã quyết tâm mang “ánh sáng xanh” đến với vùng đất này.

Việc lắp đặt 100 cột đèn năng lượng mặt trời không hề dễ dàng. Các sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, từ thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đến việc vác cột đèn vượt dốc cao và lội suối. Tuy nhiên, những khó khăn đó tan biến khi họ nhìn thấy ánh đèn bừng sáng và niềm vui của người dân. Sinh viên Tố Uyên xúc động kể lại: “Mỗi khi nhìn đèn sáng lên, thấy bà con mừng rỡ, tụi em quên hết mệt mỏi.”

Cùng với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đội tình nguyện của Đại học Bách Khoa Hà Nội cũng đóng góp tích cực vào dự án. Các bạn đã lắp đặt 105 cột đèn tại Thái Nguyên và Ninh Bình. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Các sinh viên kỹ thuật phải tính toán kỹ lưỡng từ khâu khoan lỗ trên nền đất đá cứng đến lắp đặt tấm pin, sao cho tối ưu khả năng hấp thụ ánh sáng mặt trời và đảm bảo hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định, lâu dài.

Không chỉ tập trung ở các tỉnh phía Bắc, chiến dịch “Ánh sáng xanh” còn lan tỏa đến miền Trung và miền Tây. Tại Huế, Đoàn thanh niên các trường đại học đã triển khai nhiều dự án thắp sáng tại các khu vực vùng cao còn thiếu điện. Xã biên giới Long Quảng là một trong những địa phương được ưu tiên, do tình trạng thiếu điện nghiêm trọng, đặc biệt vào ban đêm. Anh Trần Quốc Vương, Bí thư Đoàn Trường Đại học Phú Xuân, cho biết đã lắp đặt đèn trên tuyến đường liên thôn dài 600m, giúp người dân đi lại thuận tiện và an toàn hơn.

Tại Nam Đông (Huế), các sinh viên Trường Du lịch – Đại học Huế đã phải linh hoạt điều chỉnh kế hoạch khi địa phương bùng phát dịch bệnh trên gia súc. Ban ngày, họ cùng lực lượng công an, bộ đội, dân quân tham gia đào hố chôn lấp gia súc bị bệnh; ban đêm, họ tập trung lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để đảm bảo tiến độ dự án.

Tại xã A Lưới 4 (Huế), các sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế đã vượt qua thời tiết khắc nghiệt, thường xuyên mưa lũ và sạt lở, để mang ánh sáng đến thôn Ba Lạch. Anh Nguyễn Đắc Hinh, Bí thư Đoàn xã A Lưới 4, cho biết: “Từ khi có đèn, người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể vui chơi, sinh hoạt an toàn vào buổi tối, không còn lo ngại về an ninh trật tự.”

Ở phía Nam, xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng, sau sáp nhập, có những khu vực biệt lập, người dân phải đi qua những đoạn đường vắng dài 3-4 km để đến khu vực đông dân cư. Giờ đây, những con đường này đã được thắp sáng. Chị Hương Chi, một người dân địa phương, chia sẻ: “Trước kia đường tối rất nguy hiểm, thường có kẻ xấu rình rập cướp giật. Nay có đèn, ai cũng an tâm hơn.” Chị cũng bày tỏ sự ấn tượng với dự án vì 100% đèn đều sử dụng năng lượng mặt trời, vừa tiết kiệm vừa thể hiện cam kết phát triển bền vững.

Anh Nguyễn Bảo Minh, đại diện Đoàn Đại học Quốc gia TP HCM, đánh giá cao chiến dịch “Ánh sáng xanh” vì đã góp phần tạo ra sự công bằng về cơ sở hạ tầng chiếu sáng giữa thành thị và nông thôn, đồng thời thúc đẩy lối sống bền vững. Chị Hứa Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Quốc Gia Hà Nội, xúc động nói: “Với bà con, đó không chỉ là công trình ánh sáng soi đường, mà còn là ánh sáng của niềm tin, của sự quan tâm và sẻ chia từ thế hệ trẻ, của sự đùm bọc lẫn nhau của mọi người dân nước Việt.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *