Nha Trang những ngày này tràn ngập không khí hân hoan, rực rỡ sắc màu chào mừng Quốc khánh 2/9. Sáng 24/8, các cung đường ven biển thành phố trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi giải chạy được tổ chức, hòa chung không khí tưng bừng của cả nước. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ đường chạy, cổng xuất phát, đích đến, cho đến trên má, áo, băng đô của mỗi vận động viên (VĐV).
Để tăng thêm ý nghĩa cho sự kiện, ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc sticker hình cờ Tổ quốc trong bộ race-kit, gửi tặng đến từng VĐV. Đây là món quà nhỏ, chứa đựng niềm tự hào lớn, được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho mỗi bước chạy.
Trước giờ xuất phát của từng cự ly, nghi thức chào cờ và hát Quốc ca được trang trọng cử hành. Quảng trường 2/4 trở nên trang nghiêm khi hàng nghìn VĐV cùng hướng về lá cờ, cất cao tiếng hát dưới sự điều hành của các chiến sĩ hải quân.

Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều VĐV còn mang theo lá cờ Tổ quốc cỡ lớn trong suốt quá trình thi đấu. Một nam VĐV tham gia cự ly 21km còn được ban tổ chức mời lên sân khấu khuấy động không khí trước giờ xuất phát, mang theo chiếc mũ tai bèo quen thuộc.
Hình ảnh một nam VĐV khác dán sticker cờ Tổ quốc lên má, mặc áo in dòng chữ “Vietnam” và mang theo hai quả bóng bay in hình cờ đỏ sao vàng, đã thể hiện tình yêu nước một cách đầy ấn tượng.
Cự ly 5km, xuất phát lúc 6h30 khi bình minh vừa ló dạng, thu hút đông đảo người dân địa phương và các em nhỏ tham gia. Dẫn đầu đoàn chạy là nhóm các VĐV ưu tú như Nguyễn Văn Khang, Lê Trọng Phú… trong trang phục cờ đỏ sao vàng.
Trên đường đua, hình ảnh các runner phủ kín cầu Trần Phú, đặc biệt là ở đoạn đường cách vạch xuất phát hơn 2km, thuộc cung đường của cự ly 21km và 42km, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng.
Một gia đình cùng nhau tham gia cự ly 5km, cả bố, mẹ và các con đều mặc trang phục đồng điệu thể hiện tình yêu với quê hương.
Nguyễn Văn Lai, nhà vô địch cự ly 42km nam, đã giơ tay chào trước khi xuất phát với chiếc áo singlet in hình cờ Việt Nam.
Hai VĐV cự ly 21km tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên bờ biển với chiếc nón in hình Quốc kỳ trong ánh bình minh. Hai VĐV khác ở cự ly 5km cùng nhau giương cao lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.
Hình ảnh một em nhỏ đeo khăn choàng cờ đỏ được bố cõng trên vai tại khu vực nhận huy chương sau vạch đích đã khép lại một ngày hội thể thao ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và tinh thần yêu nước.
Admin
Nguồn: VnExpress