Vụ việc đau lòng xảy ra vào ngày 21/8 tại nhà riêng của một gia đình ở Greater Noida, gần Delhi, Ấn Độ, đã gây chấn động dư luận. Nạn nhân là cô Nikki, 28 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện sau khi bị chồng và mẹ chồng hành hung dã man.

Theo đoạn video do người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, Nikki bị chồng và mẹ chồng đánh đập, lôi kéo tóc và đổ xăng lên người. Hậu quả là cô bị bỏng nặng dẫn đến tử vong.
Cảnh sát Delhi đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ bố mẹ và anh trai của chồng Nikki. Bản thân người chồng, Vipin, cũng bị bắt sau khi bỏ trốn và bị bắn sượt gót chân. Tất cả các đối tượng đều bị cáo buộc tội giết người.

Theo thông tin từ Telegraph, Nikki và Vipin kết hôn vào năm 2016 trong một đám cưới xa hoa. Gia đình cô dâu đã trao cho nhà trai một khoản thách cưới lớn, bao gồm một chiếc SUV, một xe máy Royal Enfield, vàng và tiền mặt. Tuy nhiên, lòng tham của nhà trai ngày càng lớn, dẫn đến bi kịch.
Ông bố đau khổ của Nikki kể lại: “Họ liên tục đòi thêm tiền, ban đầu là một chiếc ô tô, sau đó là chiếc Mercedes của chúng tôi. Khi tôi từ chối, họ đã đánh đập con bé. Họ đòi thêm 3,6 triệu rupee (khoảng một tỷ đồng). Họ đã giết con gái tôi vì chúng tôi không chịu trả thêm tiền.”
Lời khai của cậu con trai 6 tuổi của cặp đôi càng khiến người nghe xót xa: “Họ đánh mẹ, sau đó châm lửa đốt.” Một số nhân chứng cho biết họ cũng bị hành hung khi cố gắng can thiệp.
Được biết, Nikki và chị gái cùng gả vào một gia đình, làm dâu hai anh em trai. Theo người dân địa phương, cả hai người chồng đều không có nghề nghiệp ổn định, sống phụ thuộc vào cha mẹ. Vì vậy, hai chị em dâu đã mở spa và cửa hàng quần áo để kiếm tiền, nhưng lại bị gia đình chồng phản đối và đánh đập.
Chị gái của Nikki cho biết, cô cũng thường xuyên bị chồng và gia đình chồng hành hạ vì vấn đề tiền thách cưới trong nhiều năm. Bi kịch gia đình lên đến đỉnh điểm với cái chết thương tâm của em gái cô.
Mặc dù hành vi cho và nhận thách cưới đã bị coi là bất hợp pháp ở Ấn Độ từ năm 1961, nhưng một nghiên cứu gần đây cho thấy, hủ tục này vẫn tồn tại trong khoảng 90% các cuộc hôn nhân.
Dữ liệu từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia Ấn Độ cho thấy, trong giai đoạn 2017-2022, đã có 35.493 cô dâu bị sát hại vì mang theo của hồi môn không đủ về nhà chồng, trung bình gần 20 phụ nữ mỗi ngày. Các nhà hoạt động xã hội cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều, do nhiều gia đình tránh trình báo sự việc vì sợ bị kỳ thị hoặc trả thù.
Trước đó, vào ngày 19/8, cảnh sát ở Modinagar, Uttar Pradesh, cũng đã phát hiện thi thể của một cô dâu 27 tuổi tại nhà riêng với nhiều vết thương. Chồng và gia đình chồng của cô đã bỏ trốn sau vụ giết người, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc trả thiếu tiền thách cưới.
Vào ngày 28/7, một cô dâu trẻ khác, 25 tuổi, cũng bị chồng ném xác xuống sông ở Bihar vì gia đình chồng đòi thách cưới 500.000 rupee nhưng gia đình cô chỉ mới đưa 200.000 rupee. Những vụ việc này cho thấy vấn nạn thách cưới vẫn là một vấn đề nhức nhối trong xã hội Ấn Độ, gây ra những hậu quả vô cùng đau lòng.
Admin
Nguồn: VnExpress