Dự định tổ chức một chuyến du thuyền mừng sinh nhật lần thứ 60 cho ba vào tháng 11 năm nay của tôi đã không thành hiện thực do công việc bận rộn và áp lực tài chính từ một dự án lớn. Tôi cảm thấy day dứt vì mong muốn ba mẹ được tận hưởng cuộc sống thoải mái khi tuổi đã cao. Thấu hiểu gánh nặng của tôi, ông bà ngoại đã chủ động từ chối chuyến đi vì không muốn con gái phải tốn kém thêm.

Gần đây, tôi lên kế hoạch về Việt Nam để giải quyết một số công việc. Trong một bữa cơm tại nhà chồng, anh bất ngờ mời bố chồng cùng về Việt Nam. Ông đã đồng ý ngay, dù mới sang Mỹ được hơn năm tháng và dự kiến năm sau mới về nước. Chồng tôi vui vẻ quyết định mua vé cho bố mà không hề hỏi ý kiến tôi trước, mặc định rằng tôi sẽ đồng ý với quyết định này.
Tôi nhớ lại năm ngoái, vợ chồng tôi đã chi tiền mua vé máy bay cho ba mẹ tôi về Việt Nam khi mẹ tôi cần điều trị bệnh, còn ba tôi bay từ bang khác sang để trông nhà giúp chúng tôi. Lúc đó, chồng tôi đã nhắc nhở: “Anh đã lo cho ba mẹ em rồi đấy.” Thực tế, số tiền đó là tiền chung của cả hai vợ chồng, và cả hai bên gia đình đều đã nhận được sự quan tâm như nhau, không hề có sự thiên vị. Tuy nhiên, lần này tôi cảm thấy không thoải mái, không phải vì tiếc tiền mà vì cách chồng tôi tự ý quyết định một vấn đề liên quan đến tài chính và kế hoạch chung của gia đình mà không hề bàn bạc với vợ.
Khi tôi góp ý, chồng tôi gạt đi và cho rằng tôi ích kỷ, chỉ muốn lo cho ba mẹ mình mà không vui khi thấy bố chồng được quan tâm. Tôi cảm thấy bị hiểu lầm, bởi tôi không hề khó chịu hay có ý phân biệt đối xử. Bố chồng tôi đã từng ở nhà tôi vài tháng, và gia đình tôi luôn tạo điều kiện đưa ông đi du lịch khắp nơi. Chúng tôi chưa bao giờ bỏ mặc ông ở nhà một mình. Bố chồng tôi cũng bằng tuổi ba mẹ tôi, nhưng ông đã nghỉ hưu hơn 20 năm, trong khi ba mẹ tôi vẫn phải làm việc sáu ngày một tuần để lo toan cuộc sống.
Nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt của tôi, chồng tôi quay sang nói với bố rằng: “Thôi, ba cứ ở nhà cũng được.” Cuối cùng, bố chồng tôi không đi nữa, nhưng vợ chồng tôi lại xảy ra tranh cãi. Tôi không quá quan trọng chuyện chiếc vé máy bay, mà buồn vì chồng đã đặt tôi vào tình huống đã rồi, khiến tôi cảm thấy không có tiếng nói trong những quyết định chung của gia đình. Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự ích kỷ như lời chồng nói, hay chỉ đơn giản là mong muốn được tôn trọng và chia sẻ trong cuộc sống hôn nhân.
Admin
Nguồn: VnExpress