Concert “Việt Nam trong tôi”: Màn trình diễn dưới mưa

Tối ngày [Ngày diễn ra], bất chấp cơn mưa lớn kèm sấm chớp tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, hàng nghìn khán giả vẫn cuồng nhiệt hòa mình vào “Concert Việt Nam trong tôi”. Sân khấu như bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên với màn trình diễn đầy khí thế “Tôi người Việt Nam” của ca sĩ Dương Hoàng Yến và Anh Tú. Dương Hoàng Yến liên tục khuấy động không khí, cổ vũ tinh thần khán giả: “Mưa cho có kỷ niệm đúng không mọi người? Mưa to đến mấy cũng không át được năng lượng của mọi người phải không?”.

Hoà Minzy hát Bắc Bling
Hòa Minzy khuấy động sân khấu với hit “Bắc Bling”. Ảnh: Internet

Chương trình âm nhạc đặc biệt này là một hành trình gợi nhớ những kỷ niệm sâu sắc về quê hương, đất nước, từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành. Với mục tiêu hướng đến khán giả trẻ, ban tổ chức đã khéo léo lựa chọn các ca khúc đương đại về tình yêu nước, được sáng tác bởi những nhạc sĩ trẻ tài năng. Những nhạc phẩm quen thuộc như “Người ơi người ở đừng về”, “Anh trai nước Việt” được phối khí lại, mang hơi thở hiện đại, phù hợp với thị hiếu của các bạn trẻ Gen Z.

Xen kẽ giữa những giai điệu ngọt ngào về tình yêu quê hương, các nghệ sĩ còn mang đến những bài hát trẻ trung, tràn đầy năng lượng tích cực, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả như “Nhớ mãi chuyến đi này” (Dương Hoàng Yến, Anh Tú), “Đi giữa trời rực rỡ” (Erik), “Cầu vồng lấp lánh” (Dương Hoàng Yến).

Cầu vồng lấp lánh Dương Hoàng Yến
Dương Hoàng Yến tỏa sáng với “Cầu vồng lấp lánh”. Ảnh: Internet

Do ảnh hưởng của cơn mưa lớn kéo dài, không khí tại khu vực khán giả không quá sôi động trong những phút đầu. Tuy nhiên, đến khoảng 21h15, khi mưa ngớt dần, chương trình bắt đầu “nóng” lên với sự xuất hiện của Erik và Quân AP. Quân AP nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt với ca khúc mới “Nguyện kiếp sau vẫn là người Việt Nam”.

Soobin tiến tới ước mơ
Soobin truyền cảm hứng với “Tiến tới ước mơ”. Ảnh: Internet

Đến 21h53, cả khán đài như vỡ òa khi giai điệu “Bắc Bling” vang lên. Hòa Minzy xuất hiện cùng đoàn múa rồng và các vũ công trong trang phục áo tứ thân, tạo nên một màn trình diễn vô cùng ấn tượng và khuấy động sân khấu. Sau tiết mục, khán giả liên tục hô vang tên nữ ca sĩ.

Trong ca khúc “Sẽ chiến thắng” của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Hòa Minzy cùng dàn vũ công diện áo cờ đỏ sao vàng, thể hiện tinh thần yêu nước mạnh mẽ. Cô cũng không quên khuấy động đám đông bằng cách dẫn dắt khán giả cùng hô vang “Việt Nam”, “Tôi yêu Việt Nam”.

Hơn 22h, sự xuất hiện của nghệ sĩ cuối cùng, Soobin, đã khiến khán giả thực sự bùng nổ. Anh gửi lời cảm ơn chân thành đến những người hâm mộ đã ở lại đến cuối chương trình. Trước khi trình bày ca khúc “Trở về” của nhạc sĩ Dương Thụ, Soobin chia sẻ rằng đây là một tiết mục đặc biệt, phù hợp với tâm trạng của anh khi được trở về biểu diễn tại quê hương Hà Nội. Theo kịch bản ban đầu, Soobin dự kiến sẽ trình diễn thêm một ca khúc nữa, tuy nhiên, vì lý do sức khỏe, anh đã hẹn khán giả vào một dịp khác.

Một điểm cộng lớn của chương trình là phần âm thanh, ánh sáng và sân khấu được đầu tư hiện đại. Những màn hình LED lớn với đồ họa đẹp mắt đã góp phần tạo nên những hiệu ứng ấn tượng. Trong tiết mục “Dân ta hát dân ca” của Anh Tú, màn hình LED trình chiếu những bức tranh Đông Hồ, tranh tố nữ đặc sắc. Còn khi Hòa Minzy thể hiện “Bắc Bling”, những hình ảnh như cô gái làng quan họ, chùa Tháp Bút được trình chiếu, tạo nên những cảm xúc sâu lắng cho người xem.

Trong khuôn khổ chương trình, mã QR đã được hiển thị trên màn hình LED để khán giả có thể ủng hộ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng của bão lũ. Kết thúc đêm nhạc, ban tổ chức đã công bố trao tặng 600 triệu đồng, trong đó ca sĩ Đức Phúc đóng góp 150 triệu đồng.

Hòa Minzy mặc áo cờ đỏ sao vàng khi biểu diễn bài Sẽ chiến thắng của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Cô thể hiện khả năng làm nóng sân khấu khi bắt nhịp cho khán giả cùng hô Việt Nam, Tôi yêu Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Hòa Minzy hát “Sẽ chiến thắng”: Cờ đỏ sao vàng và tình yêu Việt Nam. Ảnh: Internet

“Concert Việt Nam trong tôi” là một chương trình ý nghĩa do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình đã tái hiện chặng đường 80 năm lịch sử, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu quê hương, dân tộc, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Nhiều khán giả mặc áo mưa xem đêm nhạc Việt Nam trong tôi. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Khán giả “Việt Nam trong tôi” mặc áo mưa “cháy” hết mình. Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 20 và 21/8, hàng chục nghìn khán giả đã không quản thời tiết mưa nắng, xếp hàng nhiều giờ đồng hồ để có cơ hội nhận vé xem chương trình. Ban tổ chức cho biết đã phát tặng 9.000 vé, ngoài ra, hàng nghìn vé khác đã được gửi đến một số đơn vị bộ đội, cựu chiến binh, công an và trường học.

Trên mạng xã hội, nhiều người sở hữu những tấm vé đầu tiên đã rao bán với giá khoảng 1,5 triệu đồng mỗi chiếc. Một số khán giả đã không may mắn khi xếp hàng nhưng không thành công, đã quyết định chi tiền triệu để có được một suất xem “concert quốc gia” này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *