Ngày 26/8, TAND TP HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án giết người xảy ra vào tháng 6/2023. Theo đó, Chi (30 tuổi) và Dương Thị Hằng (25 tuổi) cùng nhận mức án 13 năm tù. Năm bị cáo khác liên quan đến vụ án chịu mức án từ 8 đến 12 năm tù vì vai trò đồng phạm.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện sự coi thường pháp luật và tính mạng người khác. Việc nạn nhân không tử vong là nằm ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo, do đó cần phải xử lý nghiêm minh. Tòa cũng xác định Chi là người khởi xướng vụ việc, còn Hằng là người trực tiếp gây ra thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân nên phải chịu trách nhiệm cao hơn.
Tại tòa, các bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chi khai nhận do thiếu suy nghĩ và hành động bồng bột, còn Hằng biện minh rằng bản thân không làm chủ được hành vi do say xỉn.
Theo cáo trạng, Chi từng có quan hệ tình cảm với anh Hưng, nhưng sau đó hai người chia tay. Đến tháng 5/2023, khi biết anh Hưng có bạn gái mới tên Ý, Chi đã nhắn tin qua Facebook tự xưng là người yêu cũ và gây mâu thuẫn với Ý.
Từ ngày 15 đến 19/6/2023, Ý liên tục nhận được tin nhắn chửi bới và thách thức từ tài khoản Facebook của Dương Thị Hằng và Phạm Duy Lộc, là bạn của Chi. Ý đã kể lại sự việc cho bạn mình là Khuyên và nhờ Khuyên giải quyết mâu thuẫn. Khuyên sau đó hẹn gặp nhóm của Chi tại nhà mình trên đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, nhưng Ý không có mặt.
Vào tối ngày 19/6, Chi cùng nhóm bạn gồm Hằng, Lộc và bốn người khác đã đi ô tô mang theo hung khí gồm hai cây rựa và nhiều dao đến điểm hẹn. Hằng, Lộc và hai người trong nhóm cầm dao xông vào nhà Khuyên và hỏi lớn: “Có con Ý ở đây không?”.

Lúc này, chị Khuyên và một người bạn tên Hồng từ phòng khách bước ra và trả lời “ở đây không có ai tên Ý”. Ngay lập tức, Hằng đã xông đến đâm trúng vai chị Hồng, còn chị Khuyên bị thương ở tay.
Chị Hồng chạy vào phòng khách thì ngất gục xuống ghế và tiếp tục bị Hằng đâm nhiều nhát. Chi cũng lao vào đánh và dùng ấm trà đập vào đầu nạn nhân. Những người khác trong nhà chạy ra can ngăn thì bị nhóm của Hằng dùng dao uy hiếp. Sau khi gây án, nhóm của Hằng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Chị Hồng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, nhưng bị thương tật 26%. Chị Khuyên bị thương nhẹ và từ chối giám định thương tật. Vụ án là lời cảnh tỉnh cho những hành vi côn đồ, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và an toàn của người dân.
Admin
Nguồn: VnExpress