Những ký ức kinh hoàng về cơn bão Kajiki vẫn còn ám ảnh người dân các tỉnh miền Trung, nơi bão đổ bộ vào ngày 25/8. Bão đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến nhiều người dân phải trải qua một đêm trắng đầy lo sợ.
Tại thành phố Vinh, Nghệ An, chị Thơ, 34 tuổi, sống trên đường Nguyễn Du, phường Trường Vinh, kể lại rằng khu vực nhà chị bắt đầu mất điện diện rộng từ 19h ngày 25/8. Mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến chị không khỏi lo lắng, dù tin rằng nhà mình đủ kiên cố. Chỉ 30 phút sau, cột điện trước cửa nhà và nhiều cây lớn bật gốc. Khi chị vừa chạy ra kiểm tra, một mảnh tôn từ chính mái nhà mình bay xuống suýt trúng người. Cửa kính tầng hai vỡ tan, chị vội ôm con xuống tầng một để trú ẩn.
“Nước tràn vào nhà, gió rít từng cơn. Mẹ con tôi chỉ biết ôm nhau khóc. Mất sóng điện thoại nên không thể liên lạc với ai. Sống ở thành phố bao năm, tôi chưa từng thấy cơn bão nào kinh khủng đến vậy”, chị Thơ bàng hoàng nhớ lại.

Cũng vào khoảng 19h45, cách nhà chị Thơ không xa, một ngôi nhà cấp bốn đã đổ sập hoàn toàn. May mắn thay, vợ và con gái của người hàng xóm kịp thoát ra ngoài, nhưng người chồng bị mắc kẹt bên trong vì không chạy kịp. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Nghệ An đã nhanh chóng điều động người và xe chuyên dụng đến hiện trường, giải cứu nạn nhân an toàn lúc 20h30.
Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như người hàng xóm của chị Thơ. Bão Kajiki, cơn bão số 5 hình thành trên Biển Đông, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa. Theo thống kê, bão đã khiến ba người thiệt mạng, 13 người bị thương, hơn 6.800 ngôi nhà bị tốc mái và hàng nghìn hecta hoa màu, công trình hạ tầng bị hư hại. Tại Thanh Hóa, mưa lớn đã gây chia cắt 27 thôn thuộc các xã Xuân Chinh, Vạn Xuân, Tân Thành.

Được đánh giá là cơn bão mạnh, diễn biến phức tạp và di chuyển nhanh, bất thường, Kajiki đạt cấp 14, giật cấp 17, tương đương bão Yagi năm 2024. Bão đổ bộ với sức gió cấp 11-12, giật cấp 13, sau đó di chuyển chậm và có thời điểm gần như đứng yên trong ba giờ, khiến thời gian bão lưu lại trên đất liền kéo dài tới 10 giờ. Điều này làm cho gió mạnh duy trì lâu hơn, làm tăng mức độ nguy hiểm.
Mưa bão diễn biến phức tạp khiến nhiều người dân phải thức trắng đêm trong lo sợ. Nhiều gia đình đã phải chạy bão trong đêm tối, nhưng cũng có những người phải cố thủ trong nhà. Tại Hà Tĩnh, tối 25/8, gió giật mạnh đã thổi bay mái ngói nhà ông Nguyễn Văn Thuẩn ở xã Lộc Hà. Hai vợ chồng già hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, nơi duy nhất có mái bê tông kiên cố, ôm nhau chờ gió ngớt. Đến 3h sáng, ông mới dám ra ngoài gọi người thân đến giúp sửa tạm lại mái nhà.
Ở xóm bên, chị Nguyễn Thị Đào, cháu ruột của ông Thuẩn, cũng trải qua một đêm kinh hoàng cùng hai con nhỏ. Gió rít từng cơn, mái tôn bay vèo vèo, điện mất, hai đứa trẻ ôm chặt lấy mẹ. “Nhà tôi ở giữa đồng nên gió rất lớn. Tôi nghe tiếng la hét khi nhiều nhà bị tốc mái, nhưng chỉ biết ôm con chờ trời sáng”, chị Đào kể lại.

Chồng đi làm xa, một mình chị Đào phải xoay sở để bảo vệ hai con. Khi bão bắt đầu đổ bộ, cây cối bị quật đổ, mái tôn văng khắp nơi. Đến 16h, trời bỗng nhiên yên ả, mưa ngớt, khiến nhiều người lầm tưởng bão đã tan. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, hoàn lưu bão Kajiki quay trở lại, dữ dội hơn, kéo dài đến tận rạng sáng 26/8. “Nghĩ bão tan rồi nên chúng tôi chủ quan. Chưa bao giờ tôi thấy mưa bão kinh khủng như vậy”, chị thừa nhận.
Sáng sớm, chị Đào mở cửa và chứng kiến cảnh tượng tan hoang: mái tôn, cây gãy đổ ngổn ngang, vườn tược ngập trong nước. Trường học cạnh nhà cũng bị tốc mái, bàn ghế vương vãi. Không thể liên lạc được với người thân, chị phải chạy xe máy đến từng nhà để nắm tình hình. Người dân trong xóm cùng nhau mua ngói, dọn dẹp cây đổ và lợp lại mái nhà.

Gió mạnh khi bão quay trở lại cũng gây thiệt hại cho kho lúa của gia đình bạn anh Phạm Văn Thanh, 38 tuổi, ở xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh. Kho lúa với hơn 700 tấn bị giật tung cửa, tường đổ, hàng trăm bao lúa rơi xuống cánh đồng ngập nước. Anh Thanh cùng người thân và bạn bè tức tốc đến gia cố cửa và che chắn để hạn chế thiệt hại. “Chúng tôi phải thức trắng đêm để cứu lúa”, anh Thanh cho biết.
Sáng 26/8, gia đình người bạn anh Thanh nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng quân đội và công an. Anh Thanh cũng kêu gọi thêm người thân, bạn bè và cộng đồng mạng đến giúp vận chuyển số lúa còn lại. “Nhìn cả tài sản đổ xuống sông xuống nước, thực sự xót xa. Chưa từng gặp cơn bão nào gây thiệt hại lớn đến như vậy”, anh Thanh ngậm ngùi chia sẻ.
Cơn bão Kajiki đã đi qua, nhưng những hậu quả mà nó để lại vẫn còn rất lớn. Người dân miền Trung đang nỗ lực khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.
Admin
Nguồn: VnExpress