Hai võ sĩ Shigetoshi Kotari (hạng siêu lông) và Hiromasa Urakawa (hạng nhẹ) qua đời sau khi gặp chấn thương não trong sự kiện ngày 2/8 vừa qua, đã làm dấy lên nhiều tranh cãi trong làng boxing Nhật Bản.
Trước sự việc đau lòng này, Liên đoàn Boxing Nhật Bản (JBC) đã chính thức mở cuộc điều tra và xem xét các biện pháp tăng cường an toàn, một động thái chưa từng có tiền lệ. Tổng thư ký JBC, ông Tsuyoshi Yasukochi, nhấn mạnh với hãng tin AFP: “Nếu chúng ta không cải thiện tình hình, môn thể thao này sẽ không thể tiếp tục tồn tại. Nếu những người liên quan không thay đổi, chúng ta sẽ phải dừng lại. Tôi hiểu rằng chúng ta đang ở thời điểm mà một môn thể thao có lịch sử 100 năm có thể biến mất. Mọi người đều đang làm việc với ý thức sâu sắc về điều này.”
Tại nhà thi đấu Korakuen Hall ở Tokyo, Kotari đã gục ngã sau 12 hiệp đấu với Yamato Hata trong trận tranh đai Oriental & Pacific Boxing Federation (OPBF). Mặc dù có thể tự rời khỏi võ đài, anh đã cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Sau đó, Kotari qua đời sau một ca phẫu thuật não khẩn cấp để điều trị tụ máu dưới màng cứng. Tương tự, Urakawa cũng bị chấn thương não sau 8 hiệp đấu với Yoji Saito, và thông tin về sự ra đi của anh được công bố chỉ hơn 24 giờ sau cái chết của Kotari.
JBC cam kết sẽ xem xét các biện pháp mới để nâng cao an toàn cho võ sĩ, bao gồm xét nghiệm nước tiểu để kiểm tra mức độ mất nước và áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với việc giảm cân cấp tốc trước trận đấu. Theo Hiệp hội quyền Anh Thế giới (WBA), việc mất nước do ép cân nhanh có thể khiến não bộ dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ chảy máu não.

Ông Yasukochi cho biết liên đoàn dự kiến sẽ công bố kế hoạch cụ thể trong tháng 9, đồng thời nhấn mạnh: “Mọi người đều cảm thấy sự cấp bách rõ rệt. Cái chết của một người có tác động rất lớn. Nếu bạn không cảm thấy điều đó, bạn không đủ tư cách để tham gia vào quyền Anh.”
Trước đó, quyền Anh Nhật Bản cũng chưa kịp nguôi ngoai sau cái chết của võ sĩ Kazuki Anaguchi vào tháng 12/2023. Vào tháng 5 năm nay, nhà vô địch thế giới Ginjiro Shigeoka cũng phải trải qua phẫu thuật não sau khi gục ngã tại Osaka và hiện vẫn đang hôn mê, mặc dù đã qua cơn nguy kịch. Mới tuần trước, một võ sĩ nghiệp dư khác cũng rơi vào tình trạng bất tỉnh sau buổi tập và chưa hồi phục sau ca phẫu thuật não.
Ông Yasukochi khẳng định rằng quyền Anh Nhật Bản đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Ông nói: “Một số người có thể cho rằng đây là môn thể thao vốn có rủi ro tai nạn, nhưng chúng tôi không thể nghĩ như vậy. Những bi kịch liên tiếp xảy ra và chúng tôi không thể coi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chúng tôi cần điều tra nguyên nhân và giải quyết hậu quả.”
Admin
Nguồn: VnExpress