Tháng chín về, liệu anh đã cảm nhận được chút se lạnh của mùa thu len lỏi trong cái nắng Sài Gòn? Dù nhiều người bảo Sài Gòn không có thu, trong em, thành phố này đã khoác lên mình chiếc áo thu rồi. Sáng sớm, bước chân xuống phố, thoáng thấy chiếc xe lướt qua, chở theo những đóa loa kèn vàng rực, khuất dần trong con hẻm nhỏ, như một lời báo hiệu mùa thu đã đến.
Trên đường đi làm, bất chợt nghe tiếng lá xào xạc trên những hàng lộc vừng, những tán bàng cuối phố điểm xuyết vài vệt lá vàng, lá đỏ, chỉ chực chờ cơn gió nhẹ lay động là lìa cành, vẽ nên những mảng màu trên vỉa hè xám. Thu Sài Gòn đẹp dịu dàng như thế, nhưng em vẫn thấy thiếu một bàn tay để cùng sẻ chia.
Em là một cô gái làm công nghệ thông tin, độc thân, tự lập, tự chủ. Sống một mình ở Sài Gòn đã rèn cho em sự mạnh mẽ và khả năng chịu đựng; em thích đọc sách, lang thang chụp ảnh, và chơi guitar. Dù đã gắn bó với Sài Gòn nhiều năm, em vẫn mong tìm được một bàn tay ấm áp để cùng nhau đón những mùa chuyển giao.
Bạn bè trêu em kén chọn, nhưng em đâu có thế. Em cũng chỉ là một cô gái bình thường, mong muốn được cùng người mình yêu thương dạo bước trên những con phố Sài Gòn giờ tan tầm, hay ngồi trong một quán nhỏ, nghe những bản tình ca xưa cũ, và trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Năm nay, khi Sài Gòn vào thu, em ước mình sẽ tìm thấy một bàn tay còn thiếu – chính là anh. Em mong anh bằng hoặc hơn tuổi em, chưa từng kết hôn, có tri thức, sức khỏe tốt, tinh thần lành mạnh, chủ động và quyết đoán trong cuộc sống, và thêm một chút nữa là không hút thuốc.
Đây là lần đầu tiên em viết ra những mong muốn về người bạn đời tương lai. Hy vọng giữa Sài Gòn rộng lớn, vẫn có một “Anh” dành riêng cho em.
Quý độc giả quan tâm có thể liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress