Bạn gái từng “cặp kè”: Khó chấp nhận sự thật?

Là một người đàn ông 30 tuổi, có công việc ổn định và ngoại hình ưa nhìn tại Sài Gòn, tôi đã trải qua ba năm tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Cuộc sống của tôi thay đổi khi gặp một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trên mạng xã hội, hiện đang sống ở một hòn đảo phía Nam. Chúng tôi yêu xa, và tôi thường xuyên đến thăm cô ấy.

Chúng tôi rất hợp nhau về nhiều mặt, từ ngoại hình đến tính cách và học vấn. Tình cảm tiến triển nhanh chóng, tôi đã nghĩ đến một tương lai lâu dài, thậm chí lên kế hoạch cầu hôn và đám cưới. Tuy nhiên, vấn đề bắt đầu nảy sinh khi tôi phát hiện ra cô ấy không xóa những dấu vết về các mối quan hệ cũ trên mạng xã hội và điện thoại. Bản tính ghen tuông khiến tôi rất khó chịu về quá khứ của cô ấy, và chúng tôi đã thống nhất sẽ xóa bỏ tất cả.

Dù cô ấy đã thực hiện việc này, tôi vẫn phát hiện ra những điều không mong muốn: cô ấy từng có nhiều mối quan hệ, nhắn tin với nhiều người khác giới. Tôi đã cố gắng bỏ qua, nhưng một mối quan hệ gần đây của cô ấy cứ ám ảnh tôi. Ban đầu, cô ấy giấu giếm, nói rằng không yêu ai trong thời gian làm việc ở miền Bắc. Nhưng sau đó, khi tôi chất vấn về việc phát hiện bao cao su trong nhà cô ấy, cô ấy thú nhận về một mối quan hệ mập mờ đã kết thúc hai tháng trước khi chúng tôi gặp nhau.

Đỉnh điểm là khi tôi biết được sự thật: cô ấy từng là người thứ ba, cặp với một đồng nghiệp đã có gia đình. Mối quan hệ lén lút này trải qua nhiều lần chia tay rồi quay lại trước khi chấm dứt hẳn. Cô ấy đã khóc, cầu xin tôi tha thứ, giải thích rằng do yếu lòng, lại được người kia quan tâm khi làm việc xa nhà nên đã sa ngã. Cô ấy khẳng định đã nhận ra sai lầm và chấm dứt mối quan hệ đó, đồng thời sự việc chưa bị ai phát hiện.

Tôi thực sự sốc và suy sụp. Tôi không thể hiểu tại sao một cô gái xinh đẹp, giỏi giang như cô ấy lại có thể làm một việc trái đạo đức như vậy. Tôi đau đớn, dằn vặt, tự trách mình và trách cả cô ấy vì đã không thành thật. Sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng tôi lại rơi vào tình cảnh này.

Khó chấp nhận chuyện bạn gái từng cặp kè đàn ông có vợ

Tôi khẳng định mình rất yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu tôi. Từ khi quen tôi, cô ấy chưa làm gì có lỗi, ngoại trừ việc không thành thật về quá khứ. Tôi đã thử chia tay nhưng không thể chịu đựng được việc thiếu cô ấy. Tuy nhiên, tôi biết mình không thể sống mãi trong đau khổ và dằn vặt như thế này. Thời gian qua, tôi đã rất tệ: mất tập trung trong công việc, ăn uống không ngon, mất ngủ và luôn bị ám ảnh bởi quá khứ của cô ấy. Tôi thậm chí đã phải tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia tâm lý.

Liệu tôi có nên tha thứ và tiếp tục mối quan hệ này, hay dứt khoát chia tay để giải thoát bản thân khỏi đau khổ? Tôi thực sự cần một lời khuyên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *