Cảm ơn chồng: Vì anh đã chọn em, dù rời đi là dễ hơn

Có lẽ em không phải là người phụ nữ mang đến cho anh những điều thật sự hào nhoáng. Em không có một sự nghiệp thành công rực rỡ, cũng không sở hữu một nhan sắc khiến người khác phải trầm trồ. Điều duy nhất em có, kể từ khi về bên anh, đó là sự dịu dàng và một trái tim tràn ngập tình yêu thương.

Cảm ơn chồng vì đã chọn ở lại bên em khi bỏ đi là dễ nhất

Nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải lúc nào cũng êm đềm. Em mang trong mình bệnh tật và buộc phải tạm gác lại công việc suốt ba năm qua. Một mình anh gánh vác mọi gánh nặng của gia đình, chăm sóc em, và cả đứa con riêng của em mà anh luôn yêu thương như con ruột. Những đêm dài thao thức, em nghe thấy tiếng anh trở mình, nhìn thấy anh trăn trở âu lo mà lòng quặn thắt. Em hiểu rằng đôi vai anh đã mỏi mệt lắm rồi, nhưng anh chưa bao giờ một lời oán than. Anh vẫn nắm chặt tay em, vẫn nở nụ cười hiền như thuở ban đầu, vẫn luôn nói: “Chúng ta là một gia đình, anh sẽ lo được tất cả”. Chính sự kiên định ấy khiến em vừa yêu anh, vừa kính nể anh, và vô cùng biết ơn anh đến nghẹn ngào.

Em yêu anh, không chỉ vì anh là chồng em, mà còn bởi vì anh là người đã lựa chọn ở lại bên em ngay cả khi việc rời đi là điều dễ dàng nhất. Em biết ơn anh vì đã gánh vác cả những trách nhiệm không thuộc về mình, để em có thể an tâm dưỡng bệnh, để con em vẫn có một mái ấm tràn đầy tình thương. Em không dám hứa sẽ làm được những điều lớn lao, nhưng từ sâu thẳm trái tim mình, em nguyện sẽ sống dịu dàng hơn, yêu anh nhiều hơn, và mỗi ngày đều cố gắng để nụ cười của anh không còn mang theo những mệt mỏi. Bởi vì với em, có anh chính là điều may mắn nhất trong cuộc đời này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *