Em dâu nằm trên sofa trước mặt đàn ông: Khó chịu?

Trong gia đình tôi có ba anh em trai. Tôi là anh cả, hiện là bác sĩ. Người em thứ hai làm kinh doanh riêng. Cả hai chúng tôi đều đã kết hôn được khoảng mười năm. Em trai út vừa lập gia đình trong năm nay.

Em dâu út là một người hiền lành, luôn yêu thương gia đình và đối xử tử tế với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vì được gia đình bao bọc từ nhỏ nên em còn khá trẻ con. Em sống giản dị, không cầu kỳ trong ăn mặc, nhưng lại rất xinh đẹp. Đặc biệt, em rất yêu quý các cháu (con của tôi), và hết lòng yêu thương chồng mình. Các con tôi cũng rất quý mến thím út. Tôi tin rằng, chính vì những phẩm chất đáng quý đó mà cậu em út vốn khá kén chọn của tôi đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với em.

Khó chịu vì em dâu nằm trên sofa trước mặt ba người đàn ông

Hiện tại, vợ chồng em út đang sinh sống và làm việc tại Nha Trang, trong khi tôi và bố mẹ vẫn ở Đà Lạt. Khoảng một đến hai tháng, các em lại về thăm bố mẹ. Vì chúng tôi đã ở riêng nên mỗi lần về, các em đều ở lại nhà bố mẹ. Em dâu thường giúp mẹ tôi làm những công việc lặt vặt trong nhà, nhưng khả năng nấu nướng còn hạn chế, chủ yếu chỉ rửa chén. Tôi không hề trách móc em vì em rất chăm chỉ rửa chén. Em cũng thừa nhận sự vụng về của mình trong những việc khác, và luôn xung phong rửa chén trong các bữa tiệc hoặc giỗ chạp. Tôi chấp nhận điều này để mọi người thấy rằng tôi không hề ghét bỏ hay có hiềm khích gì với em dâu.

Từ khi hai em yêu nhau cho đến nay, em dâu chỉ ghé thăm nhà tôi tổng cộng ba lần, và chỉ ghé qua chứ không ở lại lâu vì công việc của em ở Nha Trang. Tuần vừa rồi, vợ chồng em về thăm nhà, sau đó ghé qua nhà tôi khoảng nửa tiếng trước khi trở lại Nha Trang để chuẩn bị cho công việc. Vừa bước vào nhà, em đã nằm dài lên ghế sofa và sử dụng điện thoại. Lúc đó, tôi đang dọn dẹp nhà cửa, còn hai em trai tôi cũng ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Nhà đang đóng cửa, không có khách, và phòng khách có đặt bàn thờ nhỏ. Em mặc quần áo dài kín đáo, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi em nằm như vậy trước mặt ba người đàn ông. Lẽ ra, tôi nghĩ, em nên phụ tôi một tay dọn dẹp nhà cửa.

Sau khi em về Nha Trang, tôi đã nói chuyện với em trai út. Không rõ em đã truyền đạt lại như thế nào mà vợ em nói rằng em coi nhà tôi như nhà của mình, cảm thấy tự do, và việc nằm trên sofa một chút là điều bình thường, nhà tôi cũng như nhà em. Em còn nói rằng tôi quá khắt khe, hay bắt bẻ và bóng gió khiến em không dám ghé thăm nhà tôi nữa. Tôi nghĩ rằng, việc em chỉ phụ mẹ tôi làm những việc vặt và rửa chén trong vài ngày, chứ không hề nấu những món ăn nặng nhọc, vậy mà lại nằm dài ra trước mặt ba người đàn ông khác là điều không nên. Mong mọi người cho tôi lời khuyên về tình huống này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *