Giả chết đuối: Kế hoạch bỏ rơi vợ con gây sốc

Ngày 26/8 vừa qua, Ryan Borgwardt, 45 tuổi, đã bị kết án vì tội cản trở công lý liên quan đến một kế hoạch chạy trốn ra nước ngoài được dàn dựng công phu hồi tháng 8/2024.

Ban đầu, Ryan không nhận tội đối với cáo buộc nhẹ hơn. Tuy nhiên, theo thỏa thuận nhận tội được công bố, anh ta đã chấp nhận hình phạt và đồng ý bồi thường 30.000 USD cho các cơ quan thực thi pháp luật để trang trải chi phí tìm kiếm.

Trước khi nghe tuyên án, Ryan bày tỏ sự hối hận tại tòa: “Tôi vô cùng hối hận về những hành động mình đã gây ra đêm đó, cũng như những nỗi đau mà tôi đã mang đến cho gia đình và bạn bè.”

Ryan Borgwardt lên kế hoạch bỏ rơi người vợ chung sống 22 năm và ba con để đến với người tình online. Ảnh: Facebook
Ryan Borgwardt: Bỏ vợ 22 năm theo tình online (Ảnh: Facebook). Ảnh: Internet

Mặc dù công tố viên đề nghị mức án 45 ngày tù, Thẩm phán Mark Slate của Tòa án hạt Green Lake đã quyết định tăng gần gấp đôi hình phạt, tuyên án 89 ngày tù giam. Mức án này tương ứng với số ngày Ryan mất tích trước khi cảnh sát liên lạc được với anh ta ở nước ngoài. Thẩm phán Slate nhấn mạnh rằng bản án nghiêm khắc hơn này nhằm răn đe bất kỳ ai có ý định làm giả cái chết và đánh lừa các cơ quan chức năng.

Vụ việc bắt đầu vào ngày 12/8/2024, khi Ryan được trình báo mất tích sau khi nói với vợ rằng anh sẽ đi chèo thuyền kayak trên hồ Green Lake, Wisconsin. Ban đầu, cảnh sát điều tra theo hướng có thể Ryan đã bị đuối nước. Tuy nhiên, sau 58 ngày tìm kiếm không có kết quả, cuộc điều tra được mở rộng. Cảnh sát phát hiện ra rằng Ryan đã xin cấp hộ chiếu mới ba tháng trước khi mất tích, xóa dữ liệu máy tính vào ngày biến mất, và nhiều manh mối khác cho thấy anh ta đã giả chết để gặp một người phụ nữ Uzbekistan mà anh thường xuyên trò chuyện trên mạng.

Ryan Borgwardt xuất hiện trên tòa án hạt Green Lake, ngày 11/12/2024. Ảnh: WLUK
Ryan Borgwardt ra tòa vì tội bỏ rơi gia đình (Ảnh: WLUK). Ảnh: Internet

Tháng 11/2024, cảnh sát đã liên lạc được với Ryan và thuyết phục anh ta trở về Mỹ vào tháng 12. Sau khi đầu thú, Ryan bị buộc tội cản trở công lý. Bốn tháng sau đó, người vợ chung sống với anh ta suốt 22 năm đã đệ đơn ly hôn.

Theo cáo trạng, vào ngày 11/8/2024, Ryan đã lái xe 80 km từ nhà ở Watertown đến Green Lake. Trong đêm, anh ta cố tình làm lật thuyền kayak, sau đó bơi trở lại bờ bằng một chiếc bè hơi, vứt giấy tờ tùy thân xuống hồ, và đạp xe điện 112 km đến Madison. Từ Madison, anh ta bắt xe buýt đến Toronto, bay đến Paris, và cuối cùng hạ cánh ở Georgia, một quốc gia thuộc châu Âu.

Hồ sơ cho thấy Ryan khai với các điều tra viên rằng một người phụ nữ đã đón anh ta, và họ cùng nhau thuê khách sạn trong vài ngày trước khi chuyển đến sống tại Georgia.

Công tố viên đã chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch giả chết của Ryan, cho rằng hành động này thể hiện sự ích kỷ và sự coi thường gia đình. Trước khi thực hiện kế hoạch, Ryan đã mua bảo hiểm nhân thọ, xin cấp hộ chiếu thay thế và hủy bỏ thủ tục thắt ống dẫn tinh, tất cả chỉ để gặp gỡ người tình quen qua mạng mới được vài tháng.

Luật sư bào chữa cho biết Ryan “rất hối hận” về những hành động của mình và đã trở về nước “để sửa chữa sai lầm”. Được biết, Ryan đã trả khoản bồi thường 30.000 USD vào tuần trước.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *