Hành trình phía trước: Hy vọng có anh đồng hành

Em luôn tự ý thức vun vén bản thân, thấu hiểu và sẻ chia với mọi người xung quanh. Nhưng đến một thời điểm, em khao khát có một người bạn đồng hành để cùng nhau tô điểm cho cuộc sống thêm rực rỡ. Em mơ về một chàng trai, cũng đang tìm kiếm sự ổn định trong cuộc sống, một người xem gia đình là ưu tiên hàng đầu.

Nhiều lúc em tự hỏi, nếu không nhờ cậy các ứng dụng hẹn hò hay sự giới thiệu của người quen, liệu em sẽ gặp anh ở đâu? Phải chăng là một quán cà phê quen thuộc, một buổi chiều mưa bất chợt trên con phố nào đó? Hoặc biết đâu, chính tại nơi em đang giãi bày những dòng tâm sự chân thành này, nếu có duyên, anh sẽ đọc được?

Cuộc đời này ngắn ngủi lắm anh ạ. Em mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau, để có thể cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bình yên. Nhưng nếu điều kỳ diệu ấy không xảy ra, em vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc đời tử tế, yêu thương bản thân, chăm sóc gia đình và giữ cho trái tim mình luôn ấm áp. Bởi lẽ, không phải lúc nào chúng ta cũng có được tất cả những gì mình mong muốn, phải không anh? Nhưng em tin rằng, nếu sống bằng tất cả sự chân thành, tình yêu rồi sẽ tìm đến.

Em có một lời nguyện ước nhỏ bé, một câu “thần chú” riêng: Mong cho thế giới này không còn chiến tranh, dịch bệnh hay thiên tai. Chỉ mong vạn vật đều được sống bình an và hạnh phúc. Dù biết rằng chẳng có gì là vĩnh cửu, em chỉ mong mỗi ngày trôi qua đều không phải hối tiếc. Hành trình tuổi trẻ của em đã đủ đẹp rồi, nhưng nếu có anh cùng sánh bước, chắc chắn sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Nếu độc giả có mong muốn kết nối, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *