Rạng sáng ngày 28/8, Bayern Munich đã trải qua một trận đấu đầy kịch tính và nghẹt thở tại BRITA-Arena trong khuôn khổ Cúp Quốc gia Đức (DFB Pokal) trước đối thủ Wehen Wiesbaden. Dù HLV Vincent Kompany tung ra đội hình gần như mạnh nhất với những ngôi sao như Harry Kane, Michael Olise, Joshua Kimmich và Luis Diaz, “Hùm xám” đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng chung cuộc 3-2.
Bayern Munich nhập cuộc đầy tự tin và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 15 nhờ công của Harry Kane trên chấm phạt đền. Đây là bàn thắng thứ 90 của tiền đạo người Anh trong lần ra sân thứ 99 cho đội bóng xứ Bavaria, đồng thời đánh dấu thành công thứ 22 trên chấm 11m kể từ khi anh gia nhập câu lạc bộ.
Bước sang hiệp hai, Michael Olise nhân đôi cách biệt cho Bayern ở phút 51 với một cú sút chân trái hiểm hóc vào góc gần. Tưởng chừng như chiến thắng đã nằm chắc trong tay “Hùm xám”, nhưng bất ngờ đã xảy ra.
Trong vòng 6 phút, từ phút 64 đến phút 70, tiền đạo Fatih Kaya của Wehen Wiesbaden đã lập một cú đúp, gỡ hòa 2-2, khiến sân BRITA-Arena như nổ tung.
Kịch tính được đẩy lên cao trào ở những phút bù giờ. Phút 90+4, Josip Stanisic có pha tạt bóng chuẩn xác từ cánh trái để Harry Kane bật cao đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 3-2 cho Bayern Munich.
Sau trận đấu, Harry Kane chia sẻ: “Đây quả là một trận đấu điên rồ. May mắn là chúng tôi đã ghi bàn ở phút cuối. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, đó là điều quan trọng nhất, nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện.”

HLV Vincent Kompany cũng thừa nhận các học trò của mình đã chơi chưa thực sự hoàn hảo, nhưng ông hài lòng vì toàn đội đã giữ được sự bình tĩnh và tạo ra nhiều cơ hội để giành chiến thắng xứng đáng. Joshua Kimmich thì cho rằng Bayern lẽ ra phải sớm kết liễu trận đấu, nhưng anh cũng hài lòng khi đội bóng không đánh mất sự tự chủ trong những phút cuối.

Về phía Wehen Wiesbaden, HLV Nils Doring và các cầu thủ không giấu được sự tiếc nuối khi chỉ cách tấm vé đi tiếp đúng một phút. Tuy nhiên, họ cũng tự hào vì đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhà đương kim vô địch Bundesliga.
Ngày 30/7 tới, Bayern Munich sẽ có chuyến làm khách trên sân của Augsburg trong khuôn khổ vòng hai Bundesliga. Trận đấu vừa qua chắc chắn sẽ là một bài học quý giá để “Hùm xám” rút kinh nghiệm và thi đấu tốt hơn trong thời gian tới.
Admin
Nguồn: VnExpress