Kỷ vật thiêng liêng: Xem diễu binh 2/9 nhớ về cha

Anh Mai, con trai của một cựu chiến binh Đoàn 10, Đặc công rừng Sác, đã thực hiện một hành trình đặc biệt để tưởng nhớ người cha quá cố. Ông Nguyễn Minh Đức, người cha của anh, đã hy sinh ở tuổi 72 vào năm 2022 sau một thời gian chiến đấu với bệnh hiểm nghèo.

Anh Mai mang theo cờ, kỷ vật của cha, đạp xe trên đường Hùng Vương, sáng 25/8. Ảnh: Phạm Nga
Anh Mai và lá cờ cha trên đường Hùng Vương ngày 25/8 (Ảnh). Ảnh: Internet

Với mong muốn để cha được chứng kiến sự đổi thay của đất nước và cuộc sống hòa bình tươi đẹp mà thế hệ ông đã góp phần xây dựng, anh Mai đã quyết định “đưa” cha đến Hà Nội nhân dịp Quốc khánh năm nay theo một cách đầy ý nghĩa.

Anh đã sửa sang lại chiếc xe Thống Nhất cũ, kỷ vật quen thuộc mà người cha thường dùng để đi làm và chở các con đi chơi khi còn sống. Sáng 20/8, anh thắp hương trước bàn thờ cha, “mời” ông cùng tham gia hành trình. Trên chiếc xe đạp, anh cẩn thận đặt hộp đựng những huân huy chương cao quý của cha, cùng với một ít lương thực, ba bộ quần áo và không quên cắm lá cờ Tổ quốc. Anh đội chiếc mũ cối quen thuộc và bắt đầu cuộc hành trình.

Anh Mai mang theo hộp đựng kỷ niệm chương của bố đến Hà Nội, hôm 25/8. Ảnh: Phạm Nga
Anh Mai mang kỷ niệm chương của cha đến Hà Nội (Ảnh). Ảnh: Internet

Cuộc hành trình kéo dài bốn ngày đầy gian nan. Mỗi đêm, anh nghỉ nhờ tại nhà những người thân quen. Anh chia sẻ rằng do thời tiết nắng nóng, anh chỉ ăn nhẹ vào buổi sáng và uống nước cầm hơi. Dọc đường đi, anh nhận được sự ủng hộ và động viên từ người dân. Nhiều người đã tặng anh lương khô, nước uống và không ngớt lời cổ vũ khi thấy lá cờ Tổ quốc tung bay trên chiếc xe đạp.

Ngày 22/8, xe của anh gặp sự cố tại TP Phủ Lý (Ninh Bình), buộc anh phải dắt bộ hơn 4 km. Cảm động trước hành trình của anh, người thợ sửa xe đã từ chối nhận tiền công. Chiều 23/8, anh đến Hà Nội và được một người đồng hương cho tá túc. Anh tâm sự rằng, dù vất vả nhưng anh cảm thấy hành trình đạp xe này nhẹ nhàng và thong thả.

Con trai mang kỷ vật đặc công rừng Sác ra Hà Nội dịp 2/9
Hành trang xúc động của anh Mai đến Hà Nội (Video). Ảnh: Internet

Ngày hôm sau, anh đạp xe đến đường Hùng Vương để xem hợp luyện, nhưng do đường cấm, anh phải quay lại. Anh chia sẻ rằng dù được khuyên nên đi xe ôm, anh vẫn muốn mang theo chiếc xe đạp của cha đến mọi nơi.

Anh sau đó đã di chuyển đến đường Trần Duy Hưng để cùng bạn bè xem đoàn khí tài. Sáng 25/8, anh đạp xe đến Quảng trường Ba Đình, Tòa Nhà Quốc Hội và ngắm đường Hoàng Diệu. Anh dự định sẽ ở lại Hà Nội đến hết dịp Quốc khánh để cùng cha tận hưởng không khí lễ hội. Sau đó, anh sẽ đạp xe về Thủy Nguyên, Hải Phòng, để “thăm” lại đơn vị cũ của cha.

Dù đã đến Hà Nội, anh Mai vẫn cảm thấy nỗi day dứt trong lòng chưa thể nguôi ngoai. Anh nhắn nhủ: “Tôi mong ai còn cha mẹ hãy trân trọng, mang lại niềm vui cho họ, đừng để đến khi quá muộn như tôi”. Anh ôm chặt hộp kỷ vật của cha, ánh mắt hướng về con phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, nơi anh đang cố gắng để cha mình có thể cảm nhận được sự thay đổi và phát triển của đất nước.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *