Một sự cố đáng tiếc đã xảy ra tại miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ khi một chú rể trẻ đã thiệt mạng do trúng đạn trong lúc ăn mừng đám cưới. Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ngày 27/8, chú rể Ali K., 23 tuổi, đã bị bắn chết bởi một người họ hàng của cô dâu trong quá trình đoàn rước dâu đưa dâu về nhà sau hôn lễ.
Người gây ra vụ việc, một phụ nữ 47 tuổi, đã bị cảnh sát bắt giữ. Lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy hai khẩu súng lục được giấu trong vườn nhà của nghi phạm. Hiện các công tố viên đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc đau lòng này.

Tục lệ nổ súng ăn mừng trong các đám cưới khá phổ biến ở khu vực Biển Đen, miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hành động này tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tâm.
Chỉ mới tuần trước, một sự việc tương tự cũng đã xảy ra ở tỉnh Trabzon, đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, cướp đi sinh mạng của một người đàn ông và khiến hai người khác bị thương. Vụ việc xảy ra trước khi hôn lễ diễn ra, dẫn đến việc đám cưới bị hủy bỏ. Hai người, trong đó có một cảnh sát, đã bị bắt giữ để điều tra về sự liên quan đến vụ nổ súng này. Những sự việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sử dụng súng bừa bãi trong các dịp lễ hội.
Admin
Nguồn: VnExpress