Câu chuyện tình yêu kéo dài hơn ba năm giữa cô gái và chàng du học sinh 25 tuổi chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc, từ những ngọt ngào ban đầu đến những mâu thuẫn, thất vọng hiện tại. Cả hai đã trải qua vô số lần cãi vã, chia tay rồi lại tái hợp, mà theo cô gái, nguyên nhân chính xuất phát từ sự trẻ con của người yêu.

Trong khi cô gái đã tự chủ về tài chính nhờ công việc kinh doanh riêng, bạn trai cô vẫn đang trên con đường học vấn. Điều đáng nói là anh đã trải qua ba ngôi trường khác nhau, cả ở nước ngoài lẫn Việt Nam, và đều bỏ dở sau hơn một năm vì lý do không phù hợp. Sự thiếu ổn định này khiến cô gái không khỏi lo lắng cho tương lai. Gia đình cô cũng bày tỏ sự quan ngại, sợ cô phí hoài tuổi xuân vào một mối quan hệ không chắc chắn, đặc biệt khi bạn trai cô luôn né tránh những câu hỏi về dự định tương lai.
Một trong những vấn đề khiến cô gái cảm thấy bức xúc nhất là việc bạn trai không bao giờ tặng quà vào những dịp lễ. Dù chỉ là một bông hoa, một món quà nhỏ cũng không có. Cô thường tự mua những thứ mình thích, và dù anh sẵn sàng chở cô đi mua và trả tiền, nhưng điều đó không thể bù đắp được sự tủi thân mà cô phải chịu đựng. Cô tâm sự rằng, mỗi khi chia sẻ chuyện này với người khác, ai cũng khuyên cô nên chia tay.
Cô gái tự nhận thấy sự thay đổi trong con người mình. Trước đây, cô là một người tự tin, được nhiều người ngưỡng mộ và trân trọng. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy yếu đuối và hèn nhát. Ở tuổi 25, cô sợ phải bắt đầu lại một mối quan hệ mới, sợ phải thay đổi những thói quen hàng ngày. Quan trọng hơn, cô vẫn còn tình cảm với bạn trai, điều đó khiến cô dẹp bỏ cái tôi để tiếp tục mối quan hệ này. Thậm chí, ngay cả khi cảm thấy bực tức đến mức muốn đuổi anh ra khỏi nhà, cô cũng không thể làm được. Cô gái đang lạc lối trong chính cảm xúc của mình, không biết phải làm gì để giải quyết tình trạng này.
Admin
Nguồn: VnExpress