Cậu bé khỏe nhất thế giới: Tuổi thơ bị đánh cắp?

Richard, chàng trai người Mỹ gốc Ukraine sinh năm 1992, từng được biết đến với danh xưng “cậu bé khỏe nhất thế giới” hay “Hercules nhí”, nhưng đằng sau ánh hào quang đó là một tuổi thơ đầy ám ảnh.

Những năm tháng trưởng thành của Richard là chuỗi ngày cô lập, khi cậu phải học tại nhà, không bạn bè, và tuân thủ một chế độ ăn uống khắc nghiệt, không muối, không đường. Lịch trình tập luyện của Richard kéo dài 7 giờ mỗi ngày, bao gồm 600 lần hít đất và 300 lần squat.

Cha của Richard là một người nóng tính và bạo lực. Những buổi tập luyện thường xuyên biến thành địa ngục nếu ông nổi giận. Richard từng phải tập liên tục trong 12 giờ, thậm chí phải squat không ngừng trong suốt một bộ phim khi mới 9 tuổi. “Tôi dần quen với điều đó vì cả tuổi thơ tôi đều như vậy. Tôi không có gì để so sánh, cũng chẳng có bạn bè để nói rằng ‘điều đó không bình thường'”, Richard chia sẻ.

Bước ngoặt đến vào năm 2003, khi Richard 11 tuổi, cậu đã gọi cảnh sát sau khi chứng kiến cha bạo hành mẹ. Người cha bị bắt giam và sau đó bị trục xuất về Ukraine. “Từ lúc đó, tôi mới thực sự được hít thở”, Richard nói. Sự vắng mặt của người cha độc đoán đã giúp Richard lần đầu tiên được đến trường, ăn những món mình thích và có những người bạn đầu tiên.

Ở tuổi 16, Richard rời xa tạ sắt và tìm đến các môn thể thao khác như thể dục dụng cụ, bơi lội, bóng rổ và trượt ván. Tuy nhiên, tuổi thơ tập luyện quá sức đã để lại những hậu quả nặng nề, với khớp gối và mắt cá chân bị tổn thương nghiêm trọng. Đến năm 18 tuổi, Richard quyết định chọn một cuộc sống bình thường, trở thành đầu bếp và theo đuổi đam mê ẩm thực.

Nhưng bóng tối lại một lần nữa phủ lên cuộc đời Richard khi anh bắt đầu lạm dụng rượu bia. Bị cha cho uống chén rượu đầu tiên từ năm 9 tuổi và lớn lên trong môi trường tiệc tùng của giới sao nhí Hollywood, Richard sớm rơi vào con đường nghiện ngập. “Rượu từng là một phần lớn trong con người tôi. Dù làm gì tôi cũng phải có nó bên cạnh”, anh thừa nhận.

Richard (phải) ngày nay đã trở lại cuộc sống bình thường sau cai nghiện rượu thành công. Ảnh: Metro
Richard Sandrak: Cuộc sống mới sau cai nghiện – Ảnh Metro. Ảnh: Internet

Trong nhiều năm, Richard sống trong trầm cảm, dằn vặt và tự hủy hoại bản thân. Sau hai lần bị sỏi thận do rượu và căng thẳng, anh quyết định cai rượu từ ngày 31/10/2023.

Nhìn lại cuộc đời mình, Richard tin rằng mọi bi kịch đều bắt nguồn từ tuổi thơ bị kiểm soát. “Khi ai đó bị buộc phải sống theo ý muốn của người khác, gánh nặng tâm lý là rất lớn. Đó là lý do tại sao nhiều đứa trẻ nổi tiếng tìm đến nghiện ngập để trốn chạy thực tại”, anh nói.

Richard Sandrak từng được mệnh danh cậu bé khỏe nhất thế giới theo cân nặng. Ảnh: Metro
Richard Sandrak: Cậu bé khỏe nhất thế giới ngày ấy – Ảnh Metro. Ảnh: Internet

Hiện tại, Richard sống cùng bạn gái là một luật sư và hai chú mèo tại Los Angeles. Trong thời gian rảnh, anh chơi golf, bóng rổ, leo núi và dần dần quay trở lại tập luyện. Anh đang cân nhắc những hướng đi mới, có thể trở thành huấn luyện viên dinh dưỡng hoặc diễn viên.

Richard (phải)
Richard Sandrak và Lorenzo Henrie năm 2009 – Ảnh Metro. Ảnh: Internet

Richard vẫn giữ mối quan hệ gắn bó với mẹ, người đã cùng anh vượt qua những năm tháng khó khăn nhất.

“Khi nhìn lại tất cả những gì đã trải qua, tôi có cảm giác như đang nhìn vào cuộc đời của một người khác. Và tôi có thể nói rằng, tôi hầu như hài lòng với con người mình ngày hôm nay”, Richard chia sẻ, khép lại một chương đầy sóng gió trong cuộc đời.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *