Diễu binh: Chiến sĩ vượt nỗi đau, hoàn thành nhiệm vụ

Tin buồn về sự mất mát của người thân ập đến với binh nhất Phan Gia Huy vào trưa ngày 26/8, khi anh đang cùng đồng đội miệt mài luyện tập tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây, Hà Nội, chuẩn bị cho lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trước nỗi đau riêng, Huy đã xin phép ở lại đơn vị, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng. Anh chia sẻ rằng sự vắng mặt của mình có thể ảnh hưởng đến toàn đội hình và tin rằng người cha quá cố sẽ thấu hiểu, thông cảm cho quyết định này.

Ông Phan Thanh Sơn, bố của Huy, đã qua đời ở tuổi 57 sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Sinh thời, ông luôn ấp ủ niềm mong mỏi được nhìn thấy con trai khoác áo lính, hiên ngang diễu binh trên Quảng trường Ba Đình trong ngày lễ trọng đại của đất nước. Với Huy, ở lại đơn vị không chỉ là thực hiện lời hứa với cha mà còn là trách nhiệm của người lính đối với Tổ quốc.

Chị gái của Huy, Khánh Nhi, chia sẻ rằng gia đình hoàn toàn ủng hộ quyết định của em trai. Dù biết Huy rất mong muốn được về chịu tang bố, nhưng việc anh ở lại đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ là cách anh thực hiện tâm nguyện của người cha.

Từ cuối tháng 5, Huy đã lên đường ra Hà Nội, tham gia đội hình diễu binh. Gia đình luôn động viên anh giữ gìn sức khỏe và yên tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Trong mắt chị gái, Huy là một người sống tình cảm, luôn nghĩ cho gia đình. Trong ngày tang lễ của bố, anh gọi điện về dặn dò chị nhớ mở tivi vào ngày 2/9 để bố có thể dõi theo anh. Câu nói ấy khiến chị Nhi không khỏi nghẹn ngào xúc động.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 động viên Gia Huy. Ảnh:  Xuân Diện
Quân khu 4 động viên chiến sĩ diễu binh Gia Huy (Ảnh). Ảnh: Internet

Khánh Nhi cũng nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở em trai kể từ khi nhập ngũ. Từ một chàng trai có phần thiếu quyết đoán, Huy đã trở nên kiên định, trách nhiệm và biết đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân. Sự trưởng thành và bản lĩnh này là niềm tự hào lớn nhất của gia đình.

Binh nhất Phan Gia Huy tập luyện ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hà Nội, sáng 26/8. Ảnh: Xuân Diện
Hà Nội: Binh nhất Phan Gia Huy luyện tập diễu binh (Ảnh). Ảnh: Internet

Đồng chí Quốc Quân, chỉ huy Tiểu đoàn 3, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của binh nhất Huy. Anh luôn nghiêm túc trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình luyện tập, Huy luôn thể hiện tinh thần kỷ luật cao, chấp hành mệnh lệnh và nỗ lực hết mình.

Sư đoàn 324 đã cử đoàn cán bộ đến viếng và phối hợp cùng gia đình lo tang lễ cho bố của Huy.

Ngày 27/8, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, do Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy, dẫn đầu, đã đến viếng và thăm hỏi gia đình, thay mặt Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đại tá Như Ý đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát và trao đổi về quá trình rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ của Huy trong thời gian qua. Đại diện gia đình bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm kịp thời của các đơn vị, đồng thời khẳng định đây là nguồn động viên lớn để Huy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *