“Sống không sợ hãi” đã chính thức soán ngôi “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” để trở thành phim điện ảnh Việt Nam về đề tài chiến tranh có doanh thu cao nhất. Theo số liệu từ Box Office Vietnam tính đến tối 28/8, tác phẩm này đã đạt được thành tích ấn tượng, vượt qua con số 173 tỷ đồng mà “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” từng đạt được.
Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã tạo nên một “cơn sốt” phòng vé kể từ khi ra mắt vào ngày 21/8. Chỉ sau ba ngày công chiếu, “Sống không sợ hãi” đã nhanh chóng cán mốc 100 tỷ đồng, một tốc độ đáng kinh ngạc, sánh ngang với những “bom tấn” trước đó như “Lật mặt 7: Một điều ước” của Lý Hải hay “Bộ tứ báo thủ” của Trấn Thành.
Sức hút của bộ phim không chỉ dừng lại ở phòng vé. Theo Google Trends, “Sống không sợ hãi” liên tục được nhắc đến và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các mạng xã hội. Từ khóa liên quan đến phim luôn nằm trong top tìm kiếm hàng đầu, nhận về hàng ngàn đánh giá và bình luận tích cực từ khán giả. Trên Google User Rating, nhiều khán giả đã không ngần ngại chấm điểm tuyệt đối 5 sao cho bộ phim, bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước câu chuyện về thời chiến mà tác phẩm mang lại.

Với trung bình hơn 4.600 suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc, “Sống không sợ hãi” đang có độ phủ sóng vượt trội so với các phim khác đang chiếu tại rạp. Đây cũng là bộ phim Việt thứ 10 cán mốc trăm tỷ đồng từ đầu năm đến nay, tiếp nối thành công của hàng loạt tác phẩm như “Bộ tứ báo thủ” (322 tỷ đồng), “Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu” (249 tỷ đồng), “Nhà gia tiên” (243 tỷ đồng), “Lật mặt 8: Vòng tay nắng” (232 tỷ đồng), “Nụ hôn bạc tỷ” (212 tỷ đồng), “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” (173 tỷ đồng), “Mang mẹ đi bỏ” (169 tỷ đồng) và “Quỷ nhập tràng” (150 tỷ đồng).

“Sống không sợ hãi” được xây dựng dựa trên kịch bản của nhà văn Chu Lai, lấy bối cảnh năm 1972, thời điểm quân giải phóng miền Nam Việt Nam giành quyền kiểm soát tỉnh Quảng Trị. Bối cảnh này đặt ra một thách thức lớn cho quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa, khi họ đứng trước nguy cơ mất Thừa Thiên. Để thay đổi cục diện, Mỹ đã tăng cường khí tài, hỗ trợ quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công, chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, với mục tiêu gây áp lực để ký kết hiệp ước có lợi cho họ.
Bộ phim tập trung vào diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Nhân vật chính là Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một sinh viên Nhạc viện tài năng, từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ác liệt, Cường cùng đồng đội, gồm Tạ (đội trưởng), Bình, Tú, Hải và Sen, sát cánh bên nhau, vượt qua mọi khó khăn. Mỗi người một quê hương, một hoàn cảnh, một tính cách, nhưng tất cả đều chung một lý tưởng: chiến đấu vì hòa bình.
“Sống không sợ hãi” tái hiện chân thực không khí quân ngũ với những khoảnh khắc bình dị hiếm hoi giữa bom đạn. Những người lính trêu chọc nhau về chuyện gia đình, tình cảm, thậm chí dùng cái chết làm trò đùa. Bằng thủ pháp đối lập, đạo diễn làm nổi bật sự chênh lệch về trang bị và điều kiện chiến đấu giữa quân giải phóng miền Nam Việt Nam và quân đội Việt Nam Cộng hòa được Mỹ hậu thuẫn. Những cảnh quay từ flycam cho thấy rõ sự tàn phá của vũ khí hiện đại, trong khi quân giải phóng lại thiếu thốn, đường viện trợ bị cắt đứt.
Bên cạnh đó, bộ phim còn gây ấn tượng mạnh mẽ với bối cảnh phim trường rộng 50 ha, được đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn còn một vài điểm yếu nhỏ, như chuyện tình tay ba giữa Cường, Quang và Hồng chưa được khai thác sâu sắc, và một số câu thoại mang nặng tính tuyên truyền. Dù vậy, thành công vang dội về doanh thu đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của “Sống không sợ hãi” đối với khán giả Việt Nam.
Admin
Nguồn: VnExpress