Tìm người đã thất bại và sẵn sàng làm lại: Cơ hội mới

Gửi đến những độc giả của VnExpress,

Tôi là một người mẹ đơn thân đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc. Để bắt đầu, tôi xin phép giới thiệu đôi nét về bản thân mình.

Hiện tại, tôi 37 tuổi, có một bé trai 7 tuổi kháu khỉnh. Tôi có một công việc yêu thích, đủ để trang trải cuộc sống cho hai mẹ con. Thỉnh thoảng, tôi có thú vui mua cây về trồng, dù đôi khi lại quên tưới nước.

Về ngoại hình, tôi cao 1m60 và nặng 52kg, chỉ số BMI ở mức ổn định. Tuy nhiên, vóc dáng của tôi có lẽ hơi “trớ trêu” một chút.

Sở thích của tôi khá đơn giản: trồng cây, nuôi cá và tập thể thao. Nếu có thời gian, tôi rất mong có thể cùng anh chơi cầu lông.

Tôi là người có lối suy nghĩ đơn giản và có phần chậm hiểu. Nếu anh nói bóng gió, có lẽ tôi sẽ không nhận ra. Mong anh kiên nhẫn và sẵn lòng giải thích cặn kẽ kèm theo ví dụ minh họa nếu có thể.

Khả năng nấu nướng của tôi ở mức tạm ổn, nhưng gần đây phong độ có phần giảm sút do tâm trạng không ổn định. Tuy nhiên, tôi tin rằng chỉ cần có thời gian và sự hướng dẫn từ “chị Google”, tôi có thể nấu được nhiều món ngon. Nhưng nếu anh nói rằng “Em không cần nấu, cứ để anh lo”, tôi sẽ rất vui vẻ đồng ý.

Tôi có bằng đại học, nhưng thường xuyên bị con trai trêu là “mẹ ngốc”. Ngoài thời gian làm việc và chăm sóc con, tôi dành thời gian học thêm tiếng Anh và trau dồi kiến thức chuyên môn.

Cuộc sống hiện tại của tôi khá ổn định, nhưng tôi cảm thấy thiếu vắng một người bạn đồng hành. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc nghiêm túc tìm kiếm một người để cùng nhau bước tiếp trên con đường phía trước. Như người ta thường nói, nếu chúng ta hành động, chúng ta có 50% cơ hội thành công; còn nếu không hành động, chúng ta chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy, hôm nay tôi mạnh dạn tìm kiếm anh ở đây.

Tôi mong muốn tìm một người đàn ông từng trải qua một cuộc hôn nhân. Ở độ tuổi này, nếu anh chưa từng kết hôn, có lẽ anh là một người quá hoàn hảo, và tôi thì chỉ là một người bình thường, luôn ý thức được đâu là thực tế, đâu là mơ mộng. Quan trọng hơn, nếu anh đã từng ly hôn, tôi tin rằng anh sẽ hiểu rõ giá trị của hạnh phúc và biết cách vun đắp, giữ gìn nó.

Nếu anh có con thì càng tốt, đặc biệt là con gái. Cả tôi và con trai đều rất yêu trẻ con, chỉ có một chút khác biệt nhỏ là tôi thích con gái, còn con trai tôi lại thích có em trai. Tôi không có ý định sinh thêm con, trừ khi “xui xẻo” trúng số độc đắc và có thể nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con nhỏ.

Tôi không thích người hút thuốc vì mùi khói thuốc khiến tôi cảm thấy khó chịu. Nếu anh biết uống một chút rượu thì tốt, chỉ cần biết điểm dừng. Nếu anh không biết uống rượu cũng không sao, chúng ta có thể tìm những niềm vui khác. Và xin đừng hiểu lầm, tôi cũng không biết uống rượu đâu nhé.

Tôi mong anh có một công việc ổn định và biết tự chăm sóc bản thân. Chúng ta có thể nương tựa, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau, chứ không nên để một người phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc người còn lại.

Mặc dù ra đường mọi người đã gọi tôi là “cô”, nhưng tâm hồn tôi vẫn còn trẻ trung như tuổi 18. Tôi thích sự nhẹ nhàng và sợ những lời to tiếng, cáu gắt. Tôi mong rằng chúng ta, nếu có thể, sẽ cùng nhau cố gắng để luôn vui vẻ, hạnh phúc. Tôi không mong anh là một người hoàn hảo, chỉ mong anh là một người kiên nhẫn, tử tế, biết đặt mình vào vị trí của người khác để thấu hiểu và biết nhìn vào những điểm tốt của nhau để cùng nhau đi xa hơn.

Điều quan trọng là chúng ta sẽ luôn cố gắng giải quyết mọi mâu thuẫn trên tinh thần tôn trọng, xây dựng và cầu tiến.

Nếu anh cảm thấy những dòng chia sẻ này giống như đang “tuyển” đúng người mình tìm kiếm, tôi rất mong nhận được một tin nhắn chân thành để tôi có thể nhận ra anh giữa những tin nhắn khác.

Xin chân thành cảm ơn quý độc giả. Mọi liên hệ xin gửi về email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *