VĐV leo núi Nga tử vong sau 2 tuần kẹt trên núi cao

Cơ quan an ninh Kyrgyzstan ngày 27/8 thông báo rằng nhà leo núi người Nga, bà Nagovitsyna, nhiều khả năng đã tử vong sau tai nạn trên đỉnh Victory Peak. Kết luận này được đưa ra sau khi sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) gắn camera ảnh nhiệt để khảo sát khu vực bà trú ẩn, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Thông báo nhấn mạnh, dựa trên dữ liệu thu thập được, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, không có dấu hiệu cho thấy bà còn sống.

Natalia Nagovitsyna bị gãy chân và mắc kẹt khi đang leo đỉnh Victory Peak, Kyrgyzstan, bị cho đã qua đời.
Leo đỉnh Victory Peak: Natalia Nagovitsyna tử vong do gãy chân và mắc kẹt. Ảnh: Internet

Bà Nagovitsyna, 47 tuổi, gặp nạn khi chinh phục đỉnh Victory Peak, một trong những ngọn núi nguy hiểm nhất thế giới. Sau khi bị gãy chân, bà buộc phải trú ẩn trong một chiếc lều nhỏ đã bị gió xé rách, trong điều kiện nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ C.

Trước đó, nhiều nỗ lực cứu hộ đã không thành công. Một trực thăng cứu hộ bị rơi, và các đội cứu hộ khác phải rút lui do vấn đề sức khỏe hoặc kiệt sức của các thành viên.

Ngày 15/8, nhà leo núi người Italy Luca Sinigaglia, 49 tuổi, đã tiếp cận được vị trí của bà Nagovitsyna, mang theo lương thực, túi ngủ, nước và bếp ga để giúp bà cầm cự. Tuy nhiên, trên đường quay trở lại để báo cáo tình hình và tổ chức cứu hộ, ông Sinigaglia đã qua đời.

Nữ leo núi Nga tử vong sau hai tuần mắc kẹt trên núi
Natalia Nagovitsyna trú ẩn trong lều ở độ cao 7300m trên núi. Ảnh: Internet

Thông tin về khả năng tử vong của bà Nagovitsyna được công bố chỉ một ngày sau khi con trai bà, Mikhail Nagovitsin, 27 tuổi, kêu gọi tái khởi động chiến dịch cứu hộ. Anh khẳng định mẹ mình là một nhà leo núi giàu kinh nghiệm, có đủ sức khỏe để cầm cự, và đề nghị sử dụng drone để khảo sát khu vực. Anh cũng chỉ trích quyết định dừng nỗ lực tìm kiếm, cho rằng đó là hành động “bỏ mặc mẹ tôi chết trên núi”.

Bi kịch nối tiếp bi kịch, bốn năm trước, chồng bà Nagovitsyna, ông Sergei, cũng qua đời ở độ cao tương tự trên một ngọn núi khác do đột quỵ. Khi đó, bà Nagovitsyna đã bất chấp bão tuyết, quyết định ở lại bên ông đến giây phút cuối cùng, bày tỏ rằng bà không sợ cái chết. Giờ đây, Mikhail mất cả cha lẫn mẹ trong những chuyến leo núi định mệnh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Leo núi Nga, Anna Piunova, chỉ trích công tác cứu hộ, đồng thời cho rằng bà Nagovitsyna đã mạo hiểm khi leo núi mà không có hướng dẫn viên địa phương giàu kinh nghiệm. Giới chức Kyrgyzstan thông báo rằng thi thể của bà có thể sẽ được đưa xuống vào mùa xuân năm sau, khi điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Cuộc khảo sát bằng máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt tại khu vực Nagovitsyna không cho thấy dấu hiệu nào cho thấy bà vẫn còn sống.
Tìm kiếm VĐV Nagovitsyna: Máy bay không người lái không phát hiện dấu hiệu sự sống. Ảnh: Internet

Đỉnh Victory Peak, cao 7.439m, nằm ở dãy Thiên Sơn, được mệnh danh là “ngọn núi tử thần” do độ cao, khí hậu khắc nghiệt và địa hình hiểm trở. Theo báo Anh Sportmail, rất ít người sống sót nếu gặp nạn trong “vùng tử địa” trên độ cao 7.000m.

“Vùng tử địa” thường được định nghĩa là khu vực ở độ cao khoảng 8.000m, nơi áp suất không khí quá thấp khiến cơ thể con người không thể duy trì hoạt động sinh lý lâu dài và sẽ suy thoái nhanh chóng nếu ở lại quá lâu. Thể tích oxy trong không khí tại đây chỉ bằng khoảng một phần ba so với mực nước biển, dẫn đến tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, khiến não bộ và các cơ quan thiết yếu không thể hoạt động bình thường. Ngay cả ở độ cao khoảng 7.500m, nơi bà Nagovitsyna mắc kẹt, cơ thể con người đã không thể hồi phục đầy đủ ngay cả khi nghỉ ngơi, khả năng tiêu hóa giảm sút, sức mạnh và phán đoán tinh thần suy yếu, và rất dễ mắc các bệnh lý cao nguyên nguy hiểm như phù phổi (HAPE) và phù não (HACE).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *