Xả súng tại trường: Nghi phạm mang 3 khẩu súng

Vụ xả súng kinh hoàng tại trường Công giáo Annunciation ở Minneapolis, Minnesota, đã cướp đi sinh mạng của hai học sinh nhỏ tuổi và làm bị thương nhiều người khác, gây chấn động cộng đồng địa phương và cả nước Mỹ.

Robin khoe các băng đạn ghi lời lẽ thù hận trên mạng xã hội. Ảnh: Vox News
Westman khoe băng đạn thù hận trên mạng xã hội (Ảnh Vox News). Ảnh: Internet

Vào sáng ngày 27/8, Robin Westman, 23 tuổi, mang theo ba khẩu súng đến trường và tiến vào nhà thờ cùng tên nằm cạnh trường. Vào thời điểm có đông học sinh và giáo viên đang tham dự lễ cầu nguyện đầu tuần, Westman đã liên tiếp xả súng vào cửa kính bằng súng trường, súng ngắn và súng shotgun.

Hậu quả đau lòng là hai em nhỏ, 8 và 10 tuổi, đã thiệt mạng ngay tại băng ghế nhà thờ. Ngoài ra, 17 người khác bị thương, trong đó có 14 học sinh, và hai người đang trong tình trạng nguy kịch. Sau khi gây ra thảm kịch, Westman đã tự sát ở phía sau nhà thờ.

Theo truyền thông Mỹ, Westman là học sinh cũ của trường và có mối liên hệ quen thuộc với nhà thờ. Mẹ của nghi phạm từng làm việc tại phòng kinh doanh của nhà thờ trong 5 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 2021.

Phụ huynh chờ tin con bên ngoài trường Công giáo Annuciation ở Minnesota, ngày 27/8. Ảnh: AP
Minnesota: Phụ huynh lo lắng chờ tin con tại trường (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Đáng chú ý, Westman, người có tên khai sinh là Robert Westman, đã nộp đơn lên tòa án vào năm 17 tuổi để đổi tên thành Robin, với lý do “tự nhận mình là nữ và muốn tên mình phản ánh điều này”. Mẹ của Westman đã đồng ý với nguyện vọng này và ký vào đơn. Mặc dù các giấy tờ pháp lý sau đó xác nhận Westman là nữ, Giám đốc FBI Kash Patel vẫn khẳng định nghi phạm là nam.

Trong những tháng đầu năm nay, Westman từng làm việc tại một tiệm cần sa địa phương. Động cơ gây án vẫn chưa được xác định, nhưng có thông tin cho rằng Westman hành động một mình, lên kế hoạch cẩn thận, chọn thời điểm tấn công, chặn cửa trước khi xả đạn và thậm chí lên lịch đăng tải một video “tuyên ngôn” trên YouTube.

Robin Westman, nghi phạm xả súng tại trường học ở Minnesota. Ảnh: FOX News
Robin Westman: Nghi phạm xả súng trường học Minnesota (Ảnh FOX News). Ảnh: Internet

Những video khác trên trang cá nhân của Westman cho thấy những lời lẽ bất mãn và oán hận. Nghi phạm còn khoe bản vẽ tay sơ đồ bên trong nhà thờ, kèm theo nhiều băng đạn có những dòng chữ như: “Dành cho đám trẻ” và “Chúa của các người ở đâu?”. Các video này, bao gồm cả những trang nhật ký với sticker hình cờ LGBTQ và khẩu hiệu “bảo vệ bình đẳng”, đã bị gỡ xuống theo yêu cầu của FBI.

Giới chức cho biết cả ba khẩu súng mà Westman sử dụng để gây án đều được mua hợp pháp. FBI đang tiến hành điều tra thảm kịch này như một “hành vi khủng bố nội địa và tội ác thù hận nhắm vào người Công giáo”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo rằng ông đã được “thông báo đầy đủ” về thảm kịch và cam kết Nhà Trắng sẽ theo sát tình hình. Ông kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng.

Vụ xả súng tại Minneapolis là một phần của làn sóng bạo lực súng đạn đang gia tăng ở Mỹ. Thảm kịch này là vụ nổ súng thứ 4 trong vòng 24 giờ qua tại thành phố này, nâng tổng số người thiệt mạng lên 5 và ít nhất 25 người bị thương. Kể từ đầu năm, Mỹ đã ghi nhận hơn 140 vụ nổ súng tại các trường tiểu học và trung học, cho thấy một vấn đề nhức nhối cần được giải quyết.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *