Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh việc người dân “săn” chỗ xem diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Để có được vị trí đẹp, nhiều người đã không ngại ngần “đổ bộ” từ rất sớm, chấp nhận dầm mưa, nhịn ăn, thậm chí mặc bỉm để giữ chỗ.

Chị Đinh Thùy Trang là một ví dụ điển hình. Vào ngày 29/8, chị và người thân đã cất công đến đường Nguyễn Thái Học từ 15h để giữ chỗ. Sau 7 tiếng đồng hồ dầm mưa, khi người thân đã đến đông đủ và ổn định vị trí, chị mới yên tâm ra về thay quần áo và chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Tuy nhiên, khi chị quay lại lúc 22h30, tuyến đường đã bị phong tỏa, chỉ cho phép người ra, không cho vào. Mọi nỗ lực trình bày, năn nỉ đều không thành công, cuối cùng chị đành ngậm ngùi về nhà xem qua tivi. “Chủ quan một chút là mất công sức 7 tiếng đội mưa”, chị Trang tiếc nuối chia sẻ về việc lỡ cơ hội cùng gia đình tham gia sự kiện đặc biệt này.
Tương tự, chị Đinh Hạnh Thu (35 tuổi, Cầu Giấy) cũng suýt mất chỗ vì nhu cầu cá nhân. Trưa ngày 29/8, hai mẹ con chị xuất phát đi xem tổng duyệt. Để tránh việc phải đi vệ sinh, chị dặn con gái uống ít nước. Đến 18h, khi dòng người đổ về ngày càng đông, chị và con gái đều cảm thấy “buồn”. May mắn thay, chị Thu đã thỏa thuận với một cặp đôi trẻ tuổi ngồi cạnh, đề nghị mua bánh mì giúp họ để đổi lại việc họ giữ chỗ cho hai mẹ con. “Vừa giải quyết được nỗi buồn, vừa giữ được chỗ, lại thêm tình nghĩa với hàng xóm vỉa hè”, chị Thu vui vẻ kể lại.

Cũng có những tình huống hài hước xảy ra. Gia đình chị Thanh Loan (38 tuổi, Long Biên) đến đường Thanh Niên lúc 19h nên phải đứng từ xa. Cậu con trai 6 tuổi, Minh Đức, sau khi được bố mẹ thay nhau công kênh lên vai đã xin xuống đất. Bất ngờ, cậu bé tự mình len lỏi qua đám đông và được mọi người nhường đường. Chỉ ít phút sau, cậu đã ngồi ngay hàng đầu, trò chuyện rôm rả với một cặp vợ chồng lạ. “Vậy là bằng tài ngoại giao của mình, anh chàng có view VIP, trong khi bố mẹ đứng ngẩng cổ mãi mới thấy đoàn diễu binh”, chị Loan kể lại đầy hài hước.

Dù gặp phải những khó khăn và bất tiện, nhiều người vẫn coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ. Chị Thùy Trang tự an ủi rằng dù không được tận mắt xem buổi tổng duyệt, chị vẫn cảm thấy vui vì đã được sống trong không khí hân hoan, chờ đợi của ngày lễ lớn. “May mắn là tôi giữ được chỗ cho người thân vì họ đã rất vất vả từ quê lên”, chị nói.
Để giúp người dân có một trải nghiệm trọn vẹn khi tham gia các sự kiện lớn như diễu binh, anh Nguyễn Duy Hùng (25 tuổi, Hà Đông), người có kinh nghiệm tham dự lễ diễu binh 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (2024) và 50 năm Thống nhất đất nước (2025), chia sẻ một số bí quyết.
Anh Hùng khuyên rằng, trước hết cần nghiên cứu kỹ lộ trình để chọn vị trí “đắc địa”, tìm chỗ nghỉ ngơi gần đó để thuận tiện xử lý các tình huống phát sinh. Nên đến sớm ít nhất nửa ngày để giữ chỗ, đồng thời rèn luyện thể lực và vận động nhẹ trong khi chờ đợi để tránh bị kiệt sức. Khi giữ chỗ, chỉ nên chiếm diện tích vừa đủ, sử dụng ghế gấp hoặc bìa carton để nghỉ ngơi, tránh gây cản trở tầm nhìn của người khác.
Về việc chuẩn bị, anh Hùng gợi ý nên uống nước từng ngụm nhỏ, mang theo bột điện giải, đồ ăn gọn nhẹ như bánh mì, xúc xích, xôi, trái cây để duy trì năng lượng. Balo nên có ô, mũ rộng vành, áo mưa mỏng, quạt cầm tay, khăn giấy ướt, sạc dự phòng và khẩu trang. Đi cùng bạn bè hoặc người thân sẽ giúp việc thay phiên giữ chỗ trở nên dễ dàng hơn, đồng thời có thể nhờ sự hỗ trợ từ những người xung quanh.
Quan trọng nhất, theo anh Hùng, là tinh thần chia sẻ không gian chung: nhường vị trí tốt cho cựu chiến binh, người lớn tuổi, ưu tiên trẻ em ngồi hàng đầu và luôn để mắt đến trẻ nhỏ để tránh bị lạc. “Khi gặp các bác cựu chiến binh, xin hãy ưu tiên và hỗ trợ, đó là cách thể hiện sự trân trọng với thế hệ đi trước”, anh nhấn mạnh.
Những câu chuyện và kinh nghiệm này cho thấy sự quan tâm đặc biệt của người dân đối với các sự kiện trọng đại của đất nước, đồng thời cũng là lời nhắc nhở về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần sẻ chia để có một trải nghiệm ý nghĩa và trọn vẹn.
Admin
Nguồn: VnExpress