Hoa hậu Anh tấn công tình dục: Lĩnh án phạt gây sốc

Samantha Williamson, 44 tuổi, cựu hoa hậu từng đoạt giải “Gương mặt của năm” 1998, đã phải ra hầu tòa tại thị trấn Poole với cáo buộc tấn công tình dục. Vụ việc xảy ra vào ngày 15/6/2024 tại một khách sạn ở thị trấn Christchurch, hạt Dorset.

Theo cáo trạng, Samantha đã uống rượu say tại quầy bar của khách sạn và có hành vi gây rối. Sau khi cãi nhau với một người đàn ông, cô ta bắt đầu chửi bới, lăng mạ những vị khách khác trong quán.

Vợ chồng ông Steven Kennedy, đang ăn tối tại khách sạn, đã cố gắng giúp đỡ Samantha bằng cách đề nghị gọi taxi. Tuy nhiên, cô ta từ chối và tiếp tục la hét, chửi bới trong suốt hai tiếng đồng hồ mà không có sự can thiệp của nhân viên khách sạn. Đỉnh điểm, Samantha bất ngờ nhảy lên đùi ông Steven và có những lời lẽ tục tĩu, buộc vợ ông Steven phải đẩy cô ta ra.

Không dừng lại ở đó, Samantha còn hất đồ uống và nến trên bàn, khiến những mảnh vỡ văng trúng người vợ. Ông Steven cố gắng kéo Samantha ra xa vợ mình, và trong lúc giằng co, cả hai đã ngã xuống sàn. Samantha tiếp tục cào cấu ông Steven gây chảy máu.

Tại tòa, công tố viên cho biết vợ chồng ông Steven đến Dorset để kỷ niệm 40 năm ngày cưới và ăn mừng việc ông Steven vừa khỏi bệnh ung thư. Tuy nhiên, sự việc không may đã phá hỏng hoàn toàn kỳ nghỉ của họ. Công tố viên nhấn mạnh: “Nạn nhân chưa từng gặp bị cáo trước đó, và chắc chắn không muốn bị cáo ngồi lên đùi mình”.

Steven Kennedy cố giữ chặt Samantha Williamson khi bị tấn công ở nhà hàng. Ảnh: Daily Mail
Vụ tấn công Samantha Williamson: Nỗ lực bảo vệ tại nhà hàng (Ảnh: Daily Mail). Ảnh: Internet

Samantha đã nhận tội tấn công tình dục. Luật sư bào chữa cho biết cô cảm thấy “rất hối hận” và “xấu hổ” về hành vi mất kiểm soát của mình khi say xỉn. Theo luật sư, Samantha đang phải đối mặt với “các vấn đề sức khỏe tâm thần” và đã tìm đến bác sĩ để được tư vấn.

Samantha trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Châu Âu lần thứ 55 tổ chức ở Pháp vào năm 2003. Ảnh: AFP
Samantha Williamson: Khoảnh khắc đăng quang Hoa hậu Châu Âu 2003 (Ảnh: AFP). Ảnh: Internet

Thẩm phán nhận định hành vi của Samantha là nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải ngồi tù. Cô bị phạt lao động công ích trong sáu tháng, bị giám sát bằng thiết bị điện tử trong thời gian giới nghiêm từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, và phải bồi thường 1.000 bảng Anh cho nạn nhân.

Samantha Williamson rời tòa sau khi thoát án tù. Ảnh: BNPS
Samantha Williamson thoát án tù: Rời tòa với phán quyết bất ngờ (Ảnh: BNPS). Ảnh: Internet

Sau khi nghe tuyên án, ông Steven bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng Samantha đã được giảm nhẹ hình phạt. Ông cũng cho biết cảnh sát đã không tạm giữ Samantha mà đưa cô về nhà vào đêm xảy ra vụ việc, và chỉ buộc tội cô tấn công tình dục thay vì tội tấn công gây thương tích. Ông bức xúc nói: “Một người đàn ông sẽ không bao giờ được rời khỏi tòa nếu anh ta làm những gì cô ấy đã làm”.

Được biết, Samantha Williamson, tên thời con gái là Samantha Vaughan, từng là một người mẫu thành công sau khi giành giải “Gương mặt của năm”. Cô đại diện cho Vương quốc Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Âu năm 2003 và lọt vào top 12. Sau cuộc hôn nhân với một nhà môi giới chứng khoán giàu có người Mỹ và làm người mẫu cho công ty Storm, nơi quản lý các siêu mẫu như Kate Moss và Cara Delevingne, cô đã ly hôn và trở về Anh. Cuộc hôn nhân thứ hai của cô với một chủ nhà hàng cũng không kéo dài. Samantha có hai con với hai đời chồng nhưng không được ở gần các con. Mối quan hệ gần đây nhất của cô là với một thợ lắp cửa sổ có nhiều tiền án.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *