‘Khát Vọng Tuổi Trẻ’: Tinh Thần Xây Dựng Đất Nước

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vai trò của thanh niên trong sự phát triển của đất nước, khẳng định “Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Từ thời chiến đến thời bình, nhiều ca khúc ra đời để cổ vũ tinh thần của đoàn viên, thanh niên, trong đó có “Khát vọng tuổi trẻ” của nhạc sĩ Vũ Hoàng, một tác phẩm nổi bật mang đậm cảm xúc này.

Các em nhỏ nhảy bài
Nhóm Nhảy Thiếu Nhi trên nền nhạc ”Khát Vọng Tuổi Trẻ” – Video. Ảnh: Internet

Năm 1997, nhạc sĩ Vũ Hoàng tham gia sinh hoạt tại Thành đoàn TP HCM và cùng các sinh viên, thanh niên xung phong tham gia nhiều phong trào tình nguyện. Sau khi đọc bài “Trích lời phát biểu của Bác tại buổi khai mạc trường Đại học Nhân dân Việt Nam (19/1/1955)”, ông đã được truyền cảm hứng từ lời dạy của Bác: “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà? Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn? Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào?”.

Lời dạy này đã khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ, giúp nhạc sĩ nhanh chóng hoàn thành phần điệp khúc đầy ý nghĩa: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Ca khúc
Tùng Dương, Tóc Tiên hát ”Khát Vọng Tuổi Trẻ” tại ”Tổ Quốc Trong Tim”. Ảnh: Internet

Trước đó, nhạc sĩ đã mở đầu bài hát bằng tinh thần quyết tâm cống hiến của tuổi trẻ: “Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới”.

Nhạc sĩ sử dụng những hình ảnh mạnh mẽ như “lên rừng”, “xuống biển” để thể hiện không gian rộng lớn và những thử thách mà thanh niên phải đối mặt. Dù gặp “bão giông” hay “gian khổ”, thế hệ trẻ vẫn giữ vững ý chí, vượt qua mọi khó khăn. Trên con đường đó, họ sẽ có những người bạn đồng hành, cùng nhau học tập, lao động vì một tương lai tươi sáng cho Tổ quốc.

Khán giả cầm phụ kiện in hình cờ đỏ sao vàng tại concert Tổ quốc trong tim. Ảnh: Giang Huy
”Tổ Quốc Trong Tim”: Khán Giả và Cờ Đỏ Sao Vàng. Ảnh: Internet

Không chỉ ca từ truyền cảm hứng, giai điệu của bài hát cũng tràn đầy năng lượng, như một hành khúc thôi thúc lên đường. “Khát vọng tuổi trẻ” khơi dậy tinh thần cống hiến, nhắc nhở mỗi người sống có lý tưởng và phấn đấu cho những mục tiêu lớn lao.

Trong hơn ba thập kỷ qua, giai điệu của “Khát vọng tuổi trẻ” đã vang lên trong nhiều chương trình, từ các dịp lễ lớn đến các buổi sinh hoạt của đoàn thanh niên, sinh viên trên cả nước. Bài hát được yêu thích bởi ca từ gần gũi, giàu năng lượng và thông điệp ý nghĩa.

Tại concert “Tổ quốc trong tim” tối 10/8, hàng chục nghìn khán giả, phần lớn là giới trẻ, đã cùng hát vang ca khúc này, vẫy cờ đỏ sao vàng. Trước đó, vào dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, bản remix của ca khúc do Tùng Dương thể hiện đã tạo thành một xu hướng trên TikTok, xuất hiện trong nhiều video tư liệu lịch sử. Bản thu âm trong giai đoạn Covid-19 và ra mắt năm ngoái đã chinh phục người nghe bởi giọng hát nội lực, truyền tải nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhiều khán giả nhận xét Tùng Dương “sinh ra là để thể hiện những ca khúc hào hùng”.

Hà Phương, 20 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, biết đến bài hát qua TikTok, sau đó tìm hiểu thêm về nguồn gốc và ca từ. Cô yêu thích phiên bản của Tùng Dương và cảm thấy có trách nhiệm hơn trong việc học tập, đóng góp cho đất nước sau khi nghe ca khúc này.

Nhạc sĩ Vũ Hoàng (tên thật là Vũ Bảo Hoàng, sinh năm 1956 tại Biên Hòa, Đồng Nai) hiện sống tại TP HCM. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm TP HCM, Đại học Âm nhạc tại Nhạc viện TP HCM. Ông từng là nhà giáo, sau đó chuyển sang làm báo và giữ chức Tổng biên tập tạp chí Du lịch TP HCM từ năm 2004 đến khi nghỉ hưu năm 2016. Ông nổi tiếng với các ca khúc như “Phượng hồng” (thơ Đỗ Trung Quân), “Hương thầm” (thơ Phan Thị Thanh Nhàn), “Hương tràm” (thơ Đỗ Trung Quân), “Gửi lại em”, “Mùa hè xanh”, “Hành khúc sinh viên Việt Nam”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *